Pháp luật

Ghen tuông mù quáng, chồng tưới xăng thiêu chết con riêng của vợ

Ghen tuông mù quáng, người chồng đã mang xăng tới nhà cha mẹ vợ để sát hại người đầu ấp má kề với mình. Tuy nhiên, nạn nhân dưới tay ông ta lại là cậu con riêng của vợ. Hối hận thì đã muộn màng, người cha ấy phải trả giá bằng tính mạng của mình.

Ghen tuông mù quáng, chồng tưới xăng thiêu chết con riêng của vợ

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa đưa bị cáo Hoàng Tiến Ninh (SN 1978, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị hại trong vụ án là cháu T.G.K (SN 2012, đã mất). Phiên tòa được mở theo kháng cáo của bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2007, Hoàng Tiến Ninh bị TAND quận Ba Đình tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Sau khi ra trại, trở về địa phương sinh sống một thời gian, Ninh tình cờ quen biết với chị Trần Kim Sang (SN 1990). Khi đó chị Sang là mẹ đơn thân, mới sinh cháu K. được vài tháng. Tuy nhiên, Ninh vẫn đem lòng yêu thương, sau đó cả hai dọn về chung sống với nhau như vợ chồng.

Sau 5 năm sống trong cảnh “vợ chồng hờ”, Ninh và chị Sang kết hôn và có 1 con chung là cháu H.M.Kh. (SN 2017). Sau khi kết hôn, vợ chồng Ninh và cháu K., cháu Kh. cùng sinh sống tại phố Bùi Ngọc Dương (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng). Quá trình chung sống, do Ninh hay nghi ngờ chị Sang có quan hệ ngoại tình nên hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 11/10/2018, Ninh và chị Sang cãi nhau. Tức giận, chị Sang đưa hai con nhỏ về nhà bố mẹ đẻ ở phố Hồng Mai (phường Bạch Mai). Sau khi vợ con bỏ đi, Ninh hối hận nên tìn đến nhà cha mẹ vợ để đón 3 mẹ con chị Sang về. Do vẫn còn giận chồng, chị Sang không đồng ý về cùng mà chỉ cho con chung của hai người về với bố. Không đón được vợ, Ninh đã nảy sinh ý định sát hại người phụ nữ đầu ấp má kề với mình.

Tài liệu điều tra thể hiện, Ninh lấy kéo, 1 chai nhựa loại 5 lít, phóng xe đi mua đầy xăng rồi mang đến nhà bố mẹ vợ với mục đích đốt vợ. Đến nơi, Ninh dựng xe máy ngoài cửa, đi lên cầu thang, kéo cửa gác xép. Nghe tiếng động, mẹ chị Sang cất tiếng hỏi ai đấy. Ninh nói “con, Ninh đây” và nhìn thấy chị Sang và cháu K. nằm ngủ ở trên gác xép. Thấy vậy, Ninh đi xuống xe lấy chai nhựa đựng xăng, dùng kéo cắt bỏ phần miệng chai cho rộng rồi xách lên gác xép chỗ mẹ con chị Sang đang nằm ngủ.

Lúc này, trong nhà chị Sang có tổng 10 người, trong đó có chị Trần Thùy Trang (em gái chị Sang). Nhìn thấy anh rể cầm chai xăng, chị Trang vội hô: “Bố mẹ ơi, thằng Ninh nó mang xăng vào đốt nhà”. Ninh vẫn đi lên gác xép, đến chỗ vợ, nói với người phụ nữ vừa tỉnh giấc: “Mày tưởng tao không dám làm à?”. Dứt lời, bị cáo đổ xăng vào người vợ và đổ ra nền gác xép cạnh chỗ cháu K. đang nằm. Ninh bật lửa rồi ném vào chỗ xăng vừa đổ ra, khiến khu gác xép bốc cháy. Lửa cháy bén vào người cháu K. và Ninh.

Bị cháy, Ninh bỏ chạy ra ngoài ngõ. Ninh bị bỏng và được người nhà đưa đi cấp cứu và điều trị. Một tháng sau anh ta bị bắt tạm giam. Về phần cháu K., bị lửa cháy khắp người và dù được gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong sau đó do thương tích quá nặng. Ngoài ra, đám cháy bùng phát còn thiêu rụi, làm hư hỏng, thiệt hại về tài sản của gia đình ông S. (bố vợ Ninh) và một số hộ dân xung quanh.

Với hành vi trên, Ninh bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo Ninh là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của nhiều người, tính mạng của cháu K., mua xăng để đốt cháu K. vào ban đêm, hủy hoại tài sản của nhiều người, gây ô nhiễm, hoảng loạn trong khu phố, gây ảnh hưởng xấu cho dư luận xã hội… Sau phiên tòa, bị cáo Ninh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trung tuần tháng 11 vừa qua, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Ninh ra xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn.

Theo Hồng Mây (Báo Pháp Luật)




https://baophapluat.vn/phap-dinh/ghen-tuong-mu-quang-chong-tuoi-xang-thieu-chet-con-rieng-cua-vo-557567.html