Pháp luật

Gã Việt kiều đi cướp giật, sa lưới 'hiệp sĩ' ở Sài Gòn

Cướp giật chiếc điện thoại của người phụ nữ bán xôi, gã Việt Kiều định tăng ga bỏ chạy thì bị các "hiệp sĩ" truy đuổi, bắt giữ.

Sáng nay (14-3), nhóm phòng chống tội phạm đường phố quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết vừa bàn giao đối tượng Michal Rozpopcuk (quốc tịch Séc, gốc Việt) cho Công an P.5, Q.Tân Bình để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Gã Việt kiều đi cướp giật, sa lưới 'hiệp sĩ' ở Sài Gòn
Gã Việt Kiều đi cướp giật bị nhóm hiệp sĩ bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 13-3, nhóm "hiệp sĩ" gồm ông Trần Văn Hoàng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Đức Huy... lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phát một đối tượng nam đi xe máy Future mang BS: 71S3-4607 có nhiểu biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.

Khi đến trước nhà số 878 Cách Mạng Tháng Tám (P.5, Q.Tân Bình), đối tượng này áp sát giật chiếc điện thoại Samsung J7 của một người phụ nữ đang bán xôi bên đường rồi tăng ga định bỏ chạy. Các "hiệp sĩ" lập tức phóng xe truy đuổi theo tên cướp.

Gã Việt kiều đi cướp giật, sa lưới 'hiệp sĩ' ở Sài Gòn - 1
Tang vật vụ cướp giật

Phát hiện bị các "hiệp sĩ" truy bắt, tên cướp bỏ chạy vào trong hẻm hòng thoát thân những vẫn bị truy đuổi ráo riết. Đến đường Phạm Văn Hai đoạn gần Công an P.5, Q.Tân Bình, các "hiệp sĩ" đuổi kịp và bắt gọn đối tượng giao nộp công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Michal Rozpopcuk, quốc tịch Séc và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Thanh Minh (Công An TP.HCM)