Pháp luật

Gã đàn ông tưởng vợ là quỷ trong cơn ngáo đá

Bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy, Tuấn nhìn vợ ngủ kế bên tưởng là chiếc sọ người đang tấn công mình nên lấy dao đâm chết.

Ngày 14/11, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn (33 tuổi) mức án tử hình về tội Giết người. 

Theo cáo trạng, Tuấn và chị Tiên sống như vợ chồng từ nhiều năm trước. Giữa năm ngoái, họ thuê phòng trọ ở huyện Bình Chánh và thường xuyên sử dụng ma tuý đá với nhau.

Gã đàn ông tưởng vợ là quỷ trong cơn ngáo đá
Ảnh minh họa

Đêm 6/9/2017, sau chầu "đập đá" Tiên ngủ trước. Tuấn uống thêm vài lon bia thì bị ảo giác, nhìn vợ hóa "chiếc sọ người tấn công mình" nên vớ dao, kéo đâm liên tiếp. Nạn nhân bị nhiều thương tích ở vùng đầu, tử vong tại chỗ. Tuấn tiếp tục lấy búa phá cửa phòng trọ, trốn vào bụi cây nhưng bị bắt sau đó.

Tuấn từng được đưa đi cai nghiện từ năm 2004 đến 2008. Một năm sau khi được về nhà, anh ta bị TAND quận Thủ Đức tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại toà lần này, Tuấn thừa nhận hành vi, khẳng định không hề mâu thuẫn với vợ hờ. Chỉ vì bị "sảng" sau khi sử dụng ma tuý nên anh ta gây án.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ra cái chết cho nạn nhân nên tuyên phạt mức án cao nhất.

Theo Kỳ Hoa (VnExpress.net)