Pháp luật

Đột kích sòng bài ở Sài Gòn, tạm giữ 33 người

Nhân thuê khách sạn cho hàng chục con bạc sát phạt nhau, mỗi đêm anh ta thu lợi bất chính từ 30 đến 40 triệu đồng.

Nhân thuê khách sạn cho hàng chục con bạc sát phạt nhau, mỗi đêm anh ta thu lợi bất chính từ 30 đến 40 triệu đồng.

Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP HCM cho biết, khoảng 23h30 ngày 3/2, đơn vị phối hợp với Công an quận 1 đồng loạt ập vào khách sạn Em&Mi (ở phường Tân Định) bắt quả tang 33 người đang đánh bài cào ăn tiền. Tang vật thu giữ hơn 368 triệu đồng, 100 bộ bài, 39 ĐTDĐ…

Các nghi can khai, Nguyễn Thanh Nhân (27 tuổi, ở quận Bình Thạnh) là chủ sòng bài. Tuy nhiên anh này không xuất hiện tại đây mà giao cho đàn em điều hành.

Các quý bà bị bắt quả tang đang đánh bạc trong khách sạn. Ảnh: Khánh Trung.


Nhân cấp tiền cho Nguyễn Tấn Phát (20 tuổi, ở quận Bình Thạnh) để cho người chơi bài vay với lãi suất cao. Mỗi ngày "ông chủ" 27 tuổi này trả công cho Phát 300.000 đồng.

Ngoài ra, Nhân còn thuê Trần Thân Hoài (33 tuổi, ở quận Gò Vấp) và Trương Văn Tâm (41 tuổi) làm nhiệm vụ chia bài, Hà Tấn Phú (37 tuổi) cảnh giới. Còn Trần Đại Nghĩa (30 tuổi, ở quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thế Lộc (21 tuổi, ở quận Tân Bình) đảm nhận công việc giữ xe.

Trần Thị Kim Yến (37 tuổi, ở quận Bình Thạnh) có nhiệm vụ nhận diện khách quen, dẫn vào khách sạn. Tất cả những người trên được chủ sòng bài trả 200.000 đồng/ngày.

Sòng bạc này hoạt động từ 22h đến sáng hôm sau. Mỗi ngày tại đây thu hút 30-40 con bạc ở khắp nơi tìm đến sát phạt. Mỗi ván bài, người chơi đặt cược từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng.

Nhóm nghi can giúp Nhân điều hành sòng bạc. Ảnh: Khánh Trung.

Nếu không có ai làm nhà cái thì Nguyễn Văn Cường (51 tuổi, ở quận Bình Thạnh) sẽ đứng ra làm bằng tiền của Nhân. Mỗi ngày Nhân trả cho ông này 500.000 đồng.

Theo thỏa thuận, Nhân thu tiền xâu 3% trên số tiền thắng cược, tính ra mỗi đêm đánh bạc anh ta thu lợi 30-40 triệu đồng.

Các nghi can khai trước khi tổ chức sòng bạc ở khách sạn trên, Nhân còn "đóng đô" ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. Tuy nhiên do thấy địa điểm này không an toàn nên Nhân chuyển đến khách sạn chơi được 10 ngày thì bị bắt. Nhà chức trách cho biết, Nhân là con của một đàn em trùm giang hồ Năm Cam.

Chủ khách sạn thừa nhận cho thuê phòng để đánh bạc với giá 11 triệu đồng/ngày. Phòng PC45 đã bàn giao các nghi can cho Công an quận 1 tiếp tục điều tra.

Theo Khánh Trung (Zing.vn)