Pháp luật

Đối tượng truy sát cả gia đình em trai khiến 5 người thương vong bình thản khi bị bắt: 'Mọi người ở lại mạnh khỏe tôi đi đây, dù sao cũng chết'

Ngày 1/9, Công an huyện Đan Phượng cho biết đã tạm thời bắt giữ Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ngụ xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) để điều tra làm rõ vụ truy sát khiến 5 người gia đình em trai thương vong.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Phong là người hàng xóm đã chứng kiến sự việc cho hay, từ lâu nay giữa gia đình đối tượng và nạn nhân dù là anh em ruột nhưng thường xuyên mâu thuẫn với nhau.

Theo ông Phong, sáng nay khi xảy ra mâu thuẫn, đối tượng cầm theo con dao sang chém một loạt người đang ngồi bên trong, khiến các nạn nhân thương vong. Phát hiện sự việc, hàng xóm đã đến can ngăn và đưa các nạn nhân đi cấp cứu, lúc này đối tượng mang dao về nhà. Tuy nhiên, sau đó đối tượng quay lại chém tiếp gia đình em trai.

Đối tượng truy sát cả gia đình em trai khiến 5 người thương vong bình thản khi bị bắt: 'Mọi người ở lại mạnh khỏe tôi đi đây, dù sao cũng chết'
Ông Phong kể lại sự việc

"Sau khi nghi phạm bỏ đi, chúng tôi gọi xe cấp cứu, người dân chúng tôi đưa các nạn nhân từ nhà ra đường để đưa lên xe đi cấp cứu. Tuy nhiên, hắn lại cầm dao chạy đến thêm lần nữa, chém liên tiếp vào các nạn nhân khiến hai người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng. Trong số đó, anh Hải cùng người con gái tử vong tại chỗ, 3 người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cháu ngoại của anh Hải mới hơn một tuổi cũng bị chém trúng mấy lần. Dù con dâu anh Hải - mẹ cháu bé cố gắng che chắn cho con nhưng không được. Những nạn nhân bị chém kêu la thất thanh lắm, nhưng đúng lúc đó chỉ có mấy người chứng kiến, nghi phạm lại gây án quá dã man nên không ai dám vào can ngăn", ông Phong chia sẻ.

Ông Phong nói tiếp: "Khi xảy ra sự việc trong nhà ông Hải có tất cả 6 người, nhưng con trai lớn ông Hải may mắn chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Nếu không chạy được thì chắc cũng không tránh khỏi thương vong".

Theo ông Phong, sau khi gây án xong, đối tượng Đông vẫn bình tĩnh không có gì hốt hoảng, sợ hãi. Khi công an có mặt tại hiện trường Đông tiếp tục thách đố và bị bắt thì vẫn bình tĩnh vẫy tay chào người dân trong xóm.

"Lúc bị bắt Đông không có biểu hiện gì sợ hãi, khi công an đưa đi vẫn bình tĩnh chào người dân, bảo chào mọi người, ở lại mạnh khỏe tôi đi đây, dù sao cũng chết", ông Phong kể lại lời nói của đối tượng trước lúc bị bắt giữ.

Đối tượng truy sát cả gia đình em trai khiến 5 người thương vong bình thản khi bị bắt: 'Mọi người ở lại mạnh khỏe tôi đi đây, dù sao cũng chết' - 1
Người dân bàng hoàng trước sự việc

Theo một lãnh đạo UBND xã Hồng Hà cho biết vào sáng cùng ngày, gia đình nạn nhân Hải vừa làm lễ để ngày mai (2/9) khởi công xây dựng nhà thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Vị lãnh đạo xã cho hay, nghi phạm Đông đã có vợ và 2 con, hoàn cảnh gia đình khá giả, ông Đông không có nghề nghiệp nên ở nhà. Còn gia đình ông Hải thì làm nghề lao động tự do.

Theo vị lãnh đạo xã, anh em nhà ông Hải Đông, có 3 trai và 4 gái. Gia đình ông Đông và ông Hải sống trên mảnh đất của cha ông để lại, còn một người anh trai thì sống ở Lâm Đồng.

Liên quan đến vụ án trên, ông Nguyễn Hữu Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho biết nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Theo Minh Ngọc (Helino)