Pháp luật

Đối tượng mang ma túy 'than khổ' khi bị CSGT bắt

Sa lưới khi đang mang trong người lượng lớn ma túy, đối tượng liền than thở rằng vừa mới đi tù về... và xin tha.

Chiều 13/10, Tổ công tác của Đội CSGT số 14 gồm Thiếu tá Phạm Minh Quân, Đại uý Lưu Văn Uy, Đại uý Ngô Đức Uynh, Đại uý Trần Xuân Tráng và Trung uý Nguyễn Tuấn Anh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông, xử lý vi phạm tại khu vực ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

a1939b425f7f9821c16e.jpg -0
Đối tượng Tú bị tổ công tác CSGT bắt giữ.

Quá trình làm nhiệm vụ, khoảng 14h15 chiều cùng ngày, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy BKS: 29D1-553.14 có biểu hiện nghi vấn phạm pháp hình sự nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Lúc này, người đàn ông trên đột ngột phanh gấp xe máy sau đó nhảy khỏi xe tháo chạy nên tổ công tác tổ chức truy đuổi. Sau khoảng 300m thì đối tượng bị khống chế và đưa về chốt kiểm tra.

Kiểm tra kỹ người và phương tiện sau đó, cảnh sát phát hiện tên này cất giấu trong người một gói nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma túy).

f824cb4b3879ff27a668.jpg -0
Số ma túy mà cảnh sát thu giữ được.

Qua đấu tranh nhanh, đối tượng khai danh tính là Dương Anh Tú (SN 1980; trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tú thừa nhận trong gói nilon mà cảnh sát thu giữ được là khoảng 48 gam ma túy được mua với giá 20 triệu đồng.

Run rẩy sau khi bị tổ công tác của Đội CSGT số 14 bắt giữ, Tú “than thở” rằng vừa mới đi tù về được vài tháng mà giờ lại tiếp tục bị bắt giữ thì thật “quá khổ sở”.

Sau khi lập biên bản vụ việc, tổ công tác đã bàn giao đối tượng Tú cùng tang vật về Công an phường Hoàng Liệt để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo B.Châu (CAND Online)




https://cand.com.vn/ban-tin-113/doi-tuong-mang-ma-tuy-than-kho-khi-bi-csgt-bat--i670838/