Pháp luật

Đối tượng đánh ghen lột áo 'tình địch' ra đầu thú

Sau gần một tuần lẩn trốn, Huỳnh Mỹ Anh (19 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, Sóc Trăng) đã ra đầu thú nhưng do còn nuôi con nhỏ nên được công an cho về nhà.

Đối tượng đánh ghen lột áo 'tình địch' ra đầu thú
Nạn nhân bị lột áo, nắm tóc lôi ra trước dãy nhà trọ - Ảnh: Cắt từ clip

Sáng 20-5, ông Trần Tuấn Nghĩa - chủ tịch UBND phường 7 (TP Sóc Trăng, Sóc Trăng) - cho biết Huỳnh Mỹ Anh đã ra đầu thú.

"Nhưng do chị này đang nuôi con nhỏ nên sau khi làm việc, cơ quan chức năng đã cho về. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, khi cần sẽ mời chị Mỹ Anh lên", ông Nghĩa nói.

Cũng theo ông Nghĩa, tuy vụ đánh ghen xảy ra hơn nửa tháng nhưng hiện tại tinh thần chị Y. (19 tuổi, ngụ xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên) vẫn còn hoảng loạn do bị sốc nặng.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, vụ việc xảy ra khoảng 14h ngày 4-5, tại một nhà trọ ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, TP Sóc Trăng.

Vào thời điểm trên, chị Y. đang ở trong phòng trọ với một nhóm bạn thì xuất hiện gần chục người đến gõ cửa. Trong số này có Huỳnh Mỹ Anh.

Sau khi mở cửa, đám đông xông vào khống chế Y. và chồng Mỹ Anh. Cô gái này xông vào đấm, đá búi bụi vào bụng, mặt, đầu... Y. khiến nạn nhân bị chảy máu mũi.

Không dừng lại ở đó, Mỹ Anh được cho lột áo "tình địch" rồi nắm tóc nạn nhân lôi ra ngoài trước sự chứng kiến của nhiều người.

Trong clip dài 2 phút 30 giây, Mỹ Anh thách thức sẽ giao nộp Y. cho công an, kêu mọi người quay rõ mặt rồi đưa lên mạng vì người phụ nữ này đã cướp chồng mình.

Sau một hồi hành hạ Y., cả nhóm lên xe bỏ đi. Sau đó, Mỹ Anh bỏ trốn khỏi địa phương. Còn Y. được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cấp cứu.

Sau một tuần điều trị, Y. xuất viện nhưng vẫn còn hay nói nhảm.

Hình ảnh Y. bị nắm tóc, lôi ra ngoài khi trên người không mặc áo được đăng tải lên mạng, khiến dư luận phẫn nộ.

Theo Khắc Tâm (Tuổi Trẻ)