Pháp luật

Đòi tiền không được, hắt trọn hộp a xít vào mặt người tình

Bực tức vì đòi tiền mà bà Loan không chịu trả, Trường chạy về nhà lấy hộp a xít quay lại tạt thẳng vào mặt người tình.

Ngày 23/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lâm Quyền Trường (61 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Trường có quan hệ tình cảm với bà Loan (48 tuổi), chủ quán nhậu tại quận Bình Tân. Trong thời gian quen nhau, Trường góp khoảng 200 triệu đồng để bà này làm ăn.

Tới đầu năm 2020, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc, tình cảm do Trường nghi ngờ bà Loan có biểu hiện thân mật với khách tới quán.

Đòi tiền không được, hắt trọn hộp a xít vào mặt người tình
Bị cáo Lâm Quyền Trường tại tòa

Tối 25/4/2020, ông ta đến quán uống bia, bà Loan nhờ sáng hôm sau ra bến xe Miền Tây chở hải sản. Trường yêu cầu bà đưa tiền để đóng hụi nhưng không được dẫn đến cãi nhau.

Bực tức, ông ta quay về nhà lấy a-xít cất vào trong xe, tới sáng sớm ngày 26/4/2020, quay lại tìm bà Loan đòi tiền. Hai bên tiếp tục cãi vã, Trường chạy ra xe lấy hộp a-xít tạt thẳng vào mặt bà Loan khiến nạn nhân bị thương tích lên tới 83%.

Dù được đưa đi cứu chữa kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, bà Loan đã tử vong gần một tháng sau đó.

Kết luận giám định của Trung tâm pháp y TP HCM xác định, nguyên nhân chết của bà Loan do bỏng nặng.

Ngày 27/5/2020, Trường bị bắt khẩn cấp. Tại CQĐT, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Để phục vụ việc xét xử hôm nay, tòa đã triệu tập giám định viên, song người này vắng mặt. Đại diện VKS đề nghị HĐXX hoàn hồ sơ để giám định lại nguyên nhân tử vong của nạn nhân và được chấp thuận.

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/doi-tien-khong-duoc-hat-tron-hop-a-xit-vao-mat-nguoi-tinh-tintuc802429