Pháp luật

Điều tra vụ người đàn ông cùng vợ hờ kém 20 tuổi chết cháy trong phòng ngủ

Khám nghiệm hiện trường, người đàn ông 62 tuổi và “vợ hờ” kém hơn mình 20 tuổi tử vong bên trong căn phòng ngủ khóa cửa, thi thể cháy đen, co quắp.

Hai xác chết cháy đen bên trong căn phòng khóa cửa

Chiều 22/2, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, Đại tá Thái Thị Mỹ Trang - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã xác định nguyên nhân bước đầu vụ người đàn ông 62 tuổi và “vợ hờ” 42 tuổi tử vong bên trong phòng ngủ xảy ra trên địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh.

Hai nạn nhân tử vong tại hiện trường được xác định là Đặng Văn H. (SN 1959, quê tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Thị Thảo E. (“vợ hờ” của ông H., SN 1979, ngụ tổ 27, ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn L. (SN 1942, cha nạn nhân Thảo E.) cho biết, vụ việc đau lòng xảy ra vào đêm 12/2 (mùng 3 tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), ngay tại nhà riêng của gia đình ở tổ 27, ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh.

Điều tra vụ người đàn ông cùng vợ hờ kém 20 tuổi chết cháy trong phòng ngủ
Phòng ngủ nơi xảy ra vụ việc đau lòng đang được che kín lối vào. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo ông L., do vụ việc xảy ra vào đêm khuya nên mọi người không hay biết, đến khi phát hiện thì cả hai đã tử vong tại hiện trường trong tình trạng bị cháy đen, cửa sắt phòng ngủ bị bấm ổ khóa bên trong. Tất cả áo quần, vật dụng cá nhân cùng hàng chục triệu đồng tiền mặt để trong phòng ngủ cũng bị lửa thiêu rụi.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Nói về nguyên nhân dẫn tới sự việc đau lòng, ông L. cũng như những người thân trong gia đình đều không rõ, tất cả chỉ đặt nghi vấn là do mâu thuẫn của cả hai trong quá trình sống chung.

“Hôm đó là ngày Tết, anh em trong gia đình có họp mặt và tổ chức uống bia. Bữa tiệc diễn ra bình thường, đến khoảng 22h30 đêm thì kết thúc. Khi mọi người về nhà để ngủ không lâu thì xảy ra vụ việc đáng tiếc”, ông Lộc nhớ lại.

Cũng theo ông L., chị Thảo E. là con gái thứ 8 trong gia đình 9 anh chị em. Hơn 15 năm trước, chị Thảo E. một mình rời quê đến TP.HCM làm thuê. Tại đây, chị Thảo E. quen biết và có tình cảm với ông H.. Dù biết ông H. đã có gia đình, người vợ đang bị tai biến nhưng chị Thảo E. vẫn chấp nhận và sinh cho ông H. một người con gái. Hiện, người con chung của hai người đã 16 tuổi, hiện sống cùng với ông bà ngoại.

Người đàn ông sống khép kín?

Khoảng năm 2018, chị Thảo E. và ông H. về quê chị Thảo E. sống chung như vợ chồng nhưng cả hai không đăng ký kết hôn. Do hiểu được hoàn cảnh, người thân trong gia đình chị Thảo E. quyết định dành căn nhà của cha mẹ cho “vợ chồng” chị Thảo E. và ông H. ở tạm. Hằng ngày, chị Thảo E. mở quán bán hủ tiếu và làm chủ hụi, còn ông H. chỉ phụ giúp việc lặt vặt trong nhà.

Một người thân của chị Thảo E. cho biết thêm, sống bên vợ, ông H. được cho là người khép kín, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Ngay đêm xảy ra vụ phóng hỏa kinh hoàng, chị Thảo E. và ông H. có uống chừng 1 lon bia. Hai người vẫn bình thường, không thấy biểu hiện lạ nào. Cả nhà vẫn còn vui vẻ kéo dàn loa kẹo kéo để hát văn nghệ. Tuy nhiên, thời điểm này, chị Thảo E. đã vào phòng ngủ trước.

Điều tra vụ người đàn ông cùng vợ hờ kém 20 tuổi chết cháy trong phòng ngủ - 1
Ông Nguyễn Văn L. (cha nạn nhân Thảo E.) đang trao đổi với PV. (Ảnh: Thanh Lâm).

Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng, em K.A., con gái của nạn nhân cho biết, căn nhà xảy ra vụ phóng hỏa thường ngày chỉ có 3 người ở. Cha mẹ K.A. ngủ trong phòng, còn K.A ngủ một mình ở nhà ngoài.

“Lúc đó, con đang ngủ ở nhà trên, bỗng dưng con giật mình thức dậy thì nghe tiếng nổ lốp bốp phát ra từ phòng ngủ của cha mẹ. Khi đến gần thấy nhiều khói bốc lên, do cửa phòng khóa bên trong, không vào được nên con chạy nhanh đến báo những người thân biết vụ việc. Khi mọi người đến nơi thì cha mẹ không còn sống nữa”, K.A. nghẹn ngào nói.

“Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, người thân của chị Thảo E. đã tìm hiểu và biết được, trước đó ông H. đã mua sẵn 5 lít xăng mang về nhà cất giấu nhưng mọi người không hề hay biết. Đáng chú ý, một ngày trước khi phóng hỏa, ông H. có than buồn chuyện tình cảm vợ chồng với người thân bên nhà chị E. và đòi chết nhưng được mọi người khuyên ngăn, động viên. Không ngờ sau đó lại xảy ra vụ việc đau lòng”, người thân của chị Thảo E. bàng hoàng nói.

Hiện, gia đình đã lo xong hậu sự cho chị Thảo E. khi để chị yên nghỉ trên phần đất của gia đình. Còn ông H., sau khi hỏa táng, tro cốt của ông này cũng đã được người thân đến nhận mang về quê chôn cất.

Theo Thanh Lâm (Nguoiduatin.vn)