Pháp luật

Đi tìm người thân không thấy, gã đàn ông giết hại hàng xóm

Nghĩ người nhà của mình ở trong nhà ông Tuấn nên ông Thủy đã trèo tường vào. Khi vào bên trong, do xảy ra mâu thuẫn nên ông Thủy đánh ông Tuấn khiến người này tử vong.

Ngày 21/7, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thủy (56 tuổi, trú phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Ông Thủy là nghi can trong một vụ án mạng, bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra bước đầu, trưa 19/7, con gái ông L.T. (74 tuổi, trú tại đường Phạm Hồng Thái, phường Tự An) đi làm về phát hiện bố mình nằm bất động trên vũng máu, nghĩ bố bị ngã nên đã đưa đi cấp cứu.

Các bác sĩ kết luận, ông T. đã tử vong trước khi vào viện. Nghĩ ông T. bị ngã dẫn đến tử vong nên gia đình đưa thi thể ông T. về nhà lo hậu sự, không trình báo công an.

Đi tìm người thân không thấy, gã đàn ông giết hại hàng xóm
Nghi phạm Thủy (ảnh nhỏ) tại cơ quan điều tra và hiện trường vụ án mạng

Tuy nhiên,  tại tang lễ ông T., người dân phát hiện có nhiều điểm bất thường, nên đã cùng với người nhà trình báo Công an phường Tự An.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an phường Tự An nhận định, đây là vụ án mạng và vào cuộc điều tra.

Ngay sau đó, Công an phường Tự An đã xác định đây là vụ án mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định ông Nguyễn Xuân Thủy là nghi can trong vụ án. Ngay sau đó, đối tượng đã được triệu tập để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Thủy khai nhận, sáng 19/7, do bực tức với người nhà nên Thủy đi tìm để giải quyết mâu thuẫn.

Thủy cho rằng người nhà mình đang ở trong nhà ông T. không chịu về. Đến khoảng 9h cùng ngày, Thủy qua trước cổng nhà ông T. gọi, nhưng không thấy ai mở cửa.

Sau đó, Thủy cầm theo 1 khúc gỗ dài khoảng 70cm và trèo tường vào nhà ông T..Lúc này trong nhà chỉ có mình ông T..

Vừa vào trong nhà, Thủy gặp ông T. và hai người xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, Thủy vớ lấy 1 cây rựa, cây sắt trong nhà đánh nhiều nhát vào đầu, người khiến ông T. gục tại chỗ.

Thấy vậy, Thủy trèo tường về lại nhà mình, tắm rửa, thay bộ quần áo dính máu gói vào bịch nilon đem bỏ sọt rác.

HL (Nguoiduatin.vn)