Pháp luật

Dì ruột tẩm xăng thiêu sống cháu trai 6 tuổi, nghi do mâu thuẫn tiền bạc

Người dì cầm can xăng đổ lên người cháu trai 6 tuổi, châm lửa đốt khiến cháu bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Chiều tối 23/2, Công an phường 10, TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị P.(SN 1993, trú tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do có hành vi dùng xăng đốt người khác.

Dì ruột tẩm xăng thiêu sống cháu trai 6 tuổi, nghi do mâu thuẫn tiền bạc
Đối tượng Phượng bị người dân cùng cơ quan chức năng bắt giữ. 

Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, P. cầm theo can xăng đến nhà chị ruột trên đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu. Tại đây, người phụ nữ đổ xăng lên người cháu ruột N.T.V. (6 tuổi) rồi châm lửa đốt.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người thân cháu V. đã la lên kêu cứu, đồng thời cùng một số người dân dập tắt đám lửa trên người nạn nhân. Sau đó, gia đình nhanh chóng đưa cháu V. đến Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) cấp cứu.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, một lãnh đạo bệnh viện Lê Lợi cho biết, vào khoảng 17h20 phút cùng ngày bệnh viện đã tiếp nhận cháu V. trong tình trạng bị bỏng nặng độ II-III, diện tích 50% cơ thể. Hiện tại, phía bệnh viện đã truyền dịch chống sốc, truyền an thần, kháng sinh toàn thân…

"Sau khi sơ cứu vết thương, bệnh viện Lê Lợi đã chuyển cháu V. lên bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị", vị lãnh đạo bệnh viện Lê Lợi nói.

Dì ruột tẩm xăng thiêu sống cháu trai 6 tuổi, nghi do mâu thuẫn tiền bạc - 1

Dì ruột tẩm xăng thiêu sống cháu trai 6 tuổi, nghi do mâu thuẫn tiền bạc - 2
Bé V. bị bỏng nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, P. bị người dân giữ lại đưa lên Công an phường 10.

Theo một số nhân chứng, ba của V. nợ P. khoảng 3 triệu đồng. P. đòi nhiều lần nhưng ba cháu bé chưa có tiền trả. Đây có thể lý do trên khiến P. ra tay tàn nhẫn với bé trai.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)