Pháp luật

Dì đốt cháu ruột vì bị chủ nợ đòi ráo riết

Trước ngày tưới xăng đốt cháu ruột, Nguyễn Như Phượng đã vay giúp anh rể gần 4 triệu đồng với lãi 900 nghìn đồng một tháng và bị chủ nợ đòi ráo riết.

"Phượng vay nóng của người ta 15 triệu đồng, vay giúp chồng tôi gần 4 triệu đồng. Anh giấu và dùng tiền làm gì tôi không biết. Cận Tết vừa rồi ổng đưa 300 nghìn đồng nói gửi cho em dâu để trả lãi mười ngày", chị Nguyễn Thị Kiều Đông, chị gái hung thủ, kể nguồn gốc nợ nần khi đang điều trị vết bỏng chân, tay tại bệnh viện Lê Lợi.

Ba tuần sau, Phượng nhắn tin cho chị gái nói chủ nợ đòi "cả gốc lẫn lãi". Chị Đông thấy vậy đưa 1,2 triệu đồng tiền công phụ hồ cho chồng trả lãi, xin hoãn trả gốc song Phượng không chấp nhận. "Nó nhắn phải trả đủ 3,9 triệu đồng, nếu không đốt chết hết", chị Đông kể.

Dì đốt cháu ruột vì bị chủ nợ đòi ráo riết
Nguyễn Như Phượng. Ảnh: Quang Bình (Ngoisao.net)

Hai vợ chồng chị Đông gọi điện xin nhận nợ và khất, song chủ nợ cho biết chỉ "nắm đầu con Phượng thôi". Một ngày trước khi xảy ra sự việc, Phượng mua chai xăng, con dao để sẵn ở nhà.

Theo chị Đông, chồng của chị có hứa 14 giờ ngày 23/2 sẽ trả tổng cộng 3,9 triệu đồng (bao gồm tiền lãi) cho Phượng, nhưng đến giờ hẹn lại không có tiền để trả. Sau đó, giữa Phượng và chồng chị có nhắn tin gây gổ qua điện thoại.

Chị Đông cũng cho biết chị có hỏi bạn bè nhưng họ hứa 5h chiều sẽ cho mượn nên chị nói với Phượng giờ đó qua lấy nhưng Phượng qua nhà chị sớm hơn. Thời điểm đó người phụ nữ này mang dao và xăng đến nên chị Đông sợ hãi chạy qua nhà hàng xóm mượn tiền nhưng không ai có sẵn.

Khi đến nhà trọ của chị Đông, Phượng lôi cháu ra giữa đường đe dọa. "Nghe con la 'mẹ Phượng lôi, đổ xăng con', tôi hoảng vừa chạy về vừa nói 'nó là cháu mày đó, mày tính đốt nó sao'. Phượng tỏ ra bực tức, thách thức, chửi thề rồi quẹt lửa. Tôi lao vào ôm con", chị Đông kể lại và cho biết em gái rất thương cháu Vũ. "Có lẽ nó bị chủ nợ dí quá mới làm liều như vậy", chị nhận định. 

"Vừa nói xong, Phượng bật quẹt lên thì ngọn lửa phực cháy. Tôi cầm một cái khăn gần đó lao đến ôm con, dập lửa. Một chị bán hàng gần đó cũng lấy khăn lao vào phục. Tôi cũng không biết mình bị bỏng, lúc đó chỉ biết ôm con" -chị Đông nhớ lại.

Chị Đông cũng cho biết bình thường cũng có lúc chị với chị Phượng nói chuyện về tiền bạc rồi cũng giận nhau, nhưng hai ngày sau lại vui cười.

"Thế nhưng không hiểu sao hôm nay Phượng lại thay đổi, tính nóng như vậy. Phượng nó hiền, không biết vì sao mà khi lôi con tôi ra tưới xăng, mắt Phượng cứ trợn ngược, rất dễ sợ. Mà chắc cũng do người ta đòi nợ dí nó quá mà nó mới trở nên như thế” - chị Đông nói.

Hiện Nguyễn Như Phượng bị Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) tạm giam để điều tra.

HP (Nguoiduatin.vn)