Pháp luật

Đi đòi nợ thuê, nhóm người bặm trợn mang cơm ra ăn, ngồi lì trong nhà dân ngày Tết

Ngày 29 Tết, một hộ dân ở Nam Định bị một nhóm người kéo tới nhà đòi nợ thuê, không đòi được tiền nhóm này đã nằm lì ra nhà gia chủ rồi mang cơm ra ăn như ở nhà mình để khủng bố tinh thần.

Sự việc oán ăm trên xảy ra tại gia đình bà Nguyễn Thị Dịu (ngụ xóm Tân Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) vào trưa ngày 3-2 (tức 29 Tết).

Đi đòi nợ thuê, nhóm người bặm trợn mang cơm ra ăn, ngồi lì trong nhà dân ngày Tết
Hình ảnh nhóm thanh niên tới nhà đòi nợ ở lì trong nhà bà Nguyễn Thị Dịu, mang cơm ra ăn vào trưa ngày 3-2 (ngày 29 Tết) - ảnh cắt từ clip

Theo phản ánh của bà Dịu, vào thời điểm trên khi gia đình đang dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi 2019, bất ngờ có một chiếc xe 16 chỗ đi đòi nợ thuê dừng trước cửa nhà rồi có nhiều người xông vào nhà đe dọa, yêu cầu bà trả tiền. Không những thế, nhóm này còn tự nhiêu xông vào nhà nằm ra ghế, mang cơm ra ăn và có những lời lẽ đe dọa gia đình bà Dịu.

Theo bà Dịu, nguyên nhân sự việc là do từ năm 2009, bà có vay của vợ chồng ông T.V.S. (ngụ ngã 3 Cát Đằng, xã Yên Tiến) số tiền 125 triệu đồng để làm vốn kinh doanh với lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày.

Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, kinh tế khó khăn nên bà Dịu vẫn chưa trả hết được số tiền gốc đã vay của gia đình ông S. mà chỉ trả được tiền lãi hàng tháng. Thế nhưng, đến nay tổng số tiền gia đình bà Dịu đã tăng lên 200 triệu đồng. "Do không có tiền trả, gia đình xin khất trả sau nhưng ông S. không chịu đã nhiều lần cho người tới nhà "khủng bố" đe dọa gia đình tôi, khiến cuộc sống bị đảo lộn"- bà Dịu nói.

Cũng theo bà Dịu, do chưa trả được nợ nên gia đình bà thường xuyên bị khủng bố bằng chất bấn, tính từ tháng 9-2018 đến ngày 7-1-2019, gia đình bà đã 4 lần bị người lạ mặt tới ném chất bẩn vào nhà bà và nhà bố chồng.

Đi đòi nợ thuê, nhóm người bặm trợn mang cơm ra ăn, ngồi lì trong nhà dân ngày Tết - 1
Chất bẩn lênh láng trước nhà bà Dịu

Những lần như thế, gia đình đều báo cơ quan công an nhưng sự việc vẫn không được giải quyết triệt để. "Ông S. còn dọa sẽ xử lý ở cấp độ cao hơn, sẽ mang quan tài, vòng loa, kèn trống... và cho người tới trường con cái đang học để làm nhục, nên gia đình rất hoang mang, lo lắng" - bà Dịu nói.

Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)