Pháp luật

Đập vỡ kính ô tô để trộm tài sản nhưng chỉ lấy được tai nghe và sạc điện thoại

Theo thông tin từ anh Nguyễn Th., một hộ dân sống trên địa bàn thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) cho hay, sáng 16/11 sau khi mở cửa hàng, bất ngờ anh Th. phát hiện chiếc xe ô tô của mình bị kẻ gian đập vỡ kính.

Chủ xe cũng cho biết, sự việc anh đã đăng tải lên mạng xã hội với mục đích cảnh báo giúp người dân đề phòng...

"Họ đập kính với mục đích lấy trộm tài sản, nhưng rất may tôi không để tài sản có giá trị bên trong đó. Kẻ gian lục soát thấy hộp đựng điện thoại, bên trong chỉ có tai nghe và sạc nhưng chúng cũng lấy", anh Th. chia sẻ. 

Đập vỡ kính ô tô để trộm tài sản nhưng chỉ lấy được tai nghe và sạc điện thoại
Chiếc xe của anh Th bị kẻ gian đập vỡ kính và lục soát tài sản.
Đập vỡ kính ô tô để trộm tài sản nhưng chỉ lấy được tai nghe và sạc điện thoại - 1
Toàn bộ mảng kính chắn gió đã bị đập vỡ.

Theo lời chủ nhân chiếc xe, gần đây cũng từng xảy ra hiện tượng kẻ gian đập kính xe để trộm cắp tài sản. Cảnh sát địa phương từng bắt được đối tượng trộm cắp và đã xử lý. Tuy nhiên, trong đêm vừa qua, chiếc xe của anh Th. bị đập phá kính thì chưa được làm rõ. Vụ việc sau đó đã được anh Th. trình báo Công an huyện. 

Đập vỡ kính ô tô để trộm tài sản nhưng chỉ lấy được tai nghe và sạc điện thoại - 2
Một số mảnh vỡ để lại hiện trường.
Đập vỡ kính ô tô để trộm tài sản nhưng chỉ lấy được tai nghe và sạc điện thoại - 3
Kẻ gian đã mở chiếc vỏ hộp lấy đi cục sạc và tai nghe điện thoại.
Đập vỡ kính ô tô để trộm tài sản nhưng chỉ lấy được tai nghe và sạc điện thoại - 4
Bên cạnh hiện trường có chiếc kim tiêm còn mới.

Liên quan đến sự việc trên, tối cùng ngày trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an huyện Sa Pa xác nhận có sự việc trên. Theo vị lãnh đạo Công an huyện Sa Pa, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, cán bộ điều tra đã đến hiện trường xác minh. Bước đầu cơ quan Công an huyện Sa Pa đã trích xuất camera thu thập được hình ảnh và đã lấy vân tay đối tượng nghi vấn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Minh Ngọc (Tuổi Trẻ)