Pháp luật

Đánh chết nghịch tử nghiện ma túy, người cha 72 tuổi lĩnh án tù treo

Sau khi sử dụng ma túy và uống rượu, Lực dùng gậy gỗ đánh đập cha mẹ. Trong lúc chống đỡ trận đòn của nghịch tử, ông lão 72 tuổi vô tình đánh chết con trai.

Sáng 5/9, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Bá Mắn (72 tuổi, ngụ huyện Chương Mỹ) về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Đánh chết nghịch tử nghiện ma túy, người cha 72 tuổi lĩnh án tù treo
Bị cáo 72 tuổi nghe tòa tuyên án. Ảnh: H.Đ.

Theo cáo trạng, tối 15/9/2017, Nguyễn Bá Lực (47 tuổi, con trai ông Mắn) về nhà sau khi sử dụng ma túy và uống rượu. Thấy bà Định (mẹ của Lực), anh ta tát bà lão rồi chửi bới, xưng "mày - tao".

Chứng kiến hành động của con trai, ông Mắn buông lời trách thì bị Lực hành hung. Lực cầm 2 chân dốc ngược ông Mắn xuống đất và đập đầu mẹ vào tường. Người con nghiện ma túy còn dùng cán cuốc đánh đập cha mẹ.

Nghe con trai gào lên: "Hôm nay tao phải đánh chết thằng già, con già này", ông Mắn đưa tay đỡ trận đòn của nghịch tử, che chắn cho vợ. Trong lúc vật lộn, ông lão đoạt được cây gỗ, đánh vào gáy của Lực, làm anh ta ngất và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tại tòa, bị cáo run rẩy khai nhận hành vi đoạt mạng con trai trong lúc ẩu đả. Ông bảo vợ mình không thể đến dự tòa do tuổi già, sức yếu. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù treo.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)