Pháp luật

Đàn em Năm Cam truy sát người tại bệnh viện lĩnh hơn 8 năm tù

Biết người đánh em vợ đang nằm cấp cứu tại bệnh viện, kẻ giang hồ từng là đàn em Năm Cam dẫn theo đồng bọn thực hiện vụ truy sát đẫm máu, khiến hàng trăm người khiếp sợ.

Biết người đánh em vợ đang nằm cấp cứu tại bệnh viện, kẻ giang hồ từng là đàn em Năm Cam dẫn theo đồng bọn thực hiện vụ truy sát đẫm máu, khiến hàng trăm người khiếp sợ.

Liên quan đến vụ án còn có 14 bị cáo khác, trong đó có 8 bị cáo dưới 16 tuổi, bị tuyên phạt mức án từ 3 năm đến 7 năm tù vì tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, chiều 5/6/2016, Nguyễn Minh Nhựt (16 tuổi) và Cổ Chí Linh (19 tuổi) xảy ra va chạm với nhóm Lê Quốc Bảo và Nguyễn Huy Hoàng tại chung cư Nhất Lan (quận Bình Tân). Nhóm Bảo sau đó chặn đường đánh hai thanh niên trên.

Sau khi chạy thoát về phòng trọ, Nhựt cùng Linh kể cho Cổ Vũ Linh và Đương sự việc. Sau khi bàn bạc, cả 4 thanh niên này đi mua dao và tìm đối thủ. Khi bắt gặp nhóm Bảo, Hoàng đang đứng cùng một số thanh niên khác, nhóm Nhựt lao vào chém tới tấp. Nhóm Bảo, Hoàng bị tấn công bất ngờ phải chạy trốn lên gác.

Dan em Nam Cam truy sat nguoi tai benh vien linh hon 8 nam tu hinh anh 1
Sáng từng là đàn em Năm Cam, có nhiều tiền án, tiền sự. Ảnh: Thăng Long.

Lúc này, Sín Hỷ Phí (nhóm Hoàng, em vợ Sáng) chạy tới thì bị nhóm Linh chém bị thương ở tay và lưng. Thấy Phí bị chém, cả nhóm Hoàng mang theo đao, mã tấu quay lại hỗn chiến. Chí Linh, Vũ Linh bị chém trọng thương, Đương bị đánh gãy ngón tay nên bỏ chạy.

Có sự trùng hợp, Phí được đưa vào cùng một bệnh viện với nhóm Linh để cấp cứu.  Sỳ Vĩnh Sáng khi biết chuyện đã cùng đàn em mang theo nhiều hung khí lao vào bệnh viện. Sau khi bắt gặp đối thủ, Sáng cùng đàn em lao vào truy sát trước sự hoảng loạn của hàng trăm người.

Dù đang được sơ cứu, Phí cũng tham gia vào cuộc truy sát của đồng bọn. Các nạn nhân sau đó được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Sáng cùng đồng bọn bỏ trốn, Phí được đưa sang bệnh viện khác trị thương.

Sáng là người cầm đầu và trực tiếp thực hiện vụ truy sát. Bị cáo này từng là đàn em của Năm Cam, tội phạm khét tiếng một thời. Khi đàn anh sa lưới pháp luật, Sáng bị đưa đi cải tạo vào năm 2002 và ra trại năm 2004. Bị cáo được dân giang hồ đặt biệt danh “Hùm xám cây Da Sà”.

Theo Thăng Long (Tri Thức Trực Tuyến)