Pháp luật

Đâm người rồi bỏ về ngủ, hôm sau mới biết mình gây án mạng

Nghe tiếng cãi nhau, người dân chạy ra thấy nam thanh niên bị đâm trọng thương, trong khi kẻ gây án bỏ về phòng trọ đóng cửa.

Ngày 8/1, Công an quận Bình Tân (TP HCM) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra án mạng tại con hẻm trên đường Bùi Tư Toàn (phường An Lạc), làm 1 người tử vong. Nạn nhân là anh H. (28 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Đâm người rồi bỏ về ngủ, hôm sau mới biết mình gây án mạng
Hiện trường vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 31/7, những người sống ở dãy nhà trọ trong một con hẻm trên đường Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân nghe tiếng la hét đuổi đánh nhau. Thời điểm này, mọi người thấy Nguyễn Quốc Thái (34 tuổi) dùng hung khí đâm gục anh H. rồi bỏ đi. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Ngay sau đó, Công an vào cuộc điều tra, xác định Thái là nghi phạm đâm anh H. tử vong nên đưa Thái về trụ sở để lấy lời khai.

"Cả hai có quen biết nhau và đều hiền lành. Không hiểu nguyên do vì sao mà đến nông nỗi này", một chủ tạp hóa gần hiện trường nói với PV báo Dân Trí. Theo người này, có thể Thái nghĩ anh H. bị thương nhẹ nên đóng cửa phòng trọ ngủ, đến sáng mới hay tin nạn nhân tử vong ở bệnh viện.

Ghi nhận tại hiện trường, phòng trọ của Thái cách nơi trọ của anh H. khoảng 100m. Một số nhân chứng cho biết, Thái làm nghề tài xế, sống cùng vợ con tại phòng trên đã hơn 3 năm. Anh H. phụ quán ăn cho người thân. Giữa Thái và nạn nhân có quen biết nhau từ trước.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dam-nguoi-roi-bo-ve-ngu-hom-sau-moi-biet-minh-gay-an-mang-tintuc834697