Pháp luật

Đâm chết tình địch trong đêm, thanh niên trẻ lĩnh 8 năm tù

Nhiều lần bị bạn trai cũ của người yêu đe dọa, Phát liền hẹn tình địch đến giải quyết mâu thuẫn và xảy ra đánh nhau.

Nhiều lần bị bạn trai cũ của người yêu đe dọa, Phát liền hẹn tình địch đến giải quyết mâu thuẫn và xảy ra đánh nhau.

Một phút lỗi lầm, Phát phải ngồi tù nhiều năm.

Theo bản án sơ thẩm, Phát có quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Mộng T.. Trước khi đến với Phát, chị T. từng yêu Nguyễn Văn Lâm X..

Dù đã chia tay nhưng khi biết chị T. có người tình mới, X. không chấp nhận và nhiều lần nhắn tin, gọi điện đe dọa Phát.

Bực tức khi nhiều lần bị đe dọa, Phát đã hẹn X. đến một quán cà phê trên đường 65, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đến điểm hẹn, Phát có kể chuyện này cho chị T. nghe và T. đòi đi theo.

Khi đi, Phát mang theo một con dao bấm bỏ trong túi quần. Khoảng 20h, ngày 27/1/2016, Phát đến quán cà phê tại đường 65 như đã hẹn để gặp X.. Về phần X., sau khi đồng ý đến gặp Phát, X. gọi thêm hai người bạn Thái và Hậu đến đi cùng.

Vừa đến, X. dựng xe dưới lòng đường, chạy vào quán gây sự và dùng tay đánh Phát. Hậu và Thái đi theo X. cũng lao vào đánh Phát túi bụi khiến Phát không thể chống cự.

Lúc này khoảng 22h cùng ngày, một dân phòng đi ngang qua biết chuyện nên vào can ngăn, đồng thời kêu chủ quán gọi điện báo công an.

Nghe có người báo công an, X., Hậu và Thái ra xe, bỏ chạy. Khi X. chạy ra xe, chị T. chạy theo níu xe X. lại, rút chìa khóa xe nhằm kéo dài thời gian chờ công an đến bắt nhóm X..

Không có chìa khóa, X không đi được, đành bước xuống xe và thấy Phát đứng gần đó nên tiếp tục lao vào đánh. Thái và Hậu thấy thế định lao vào tiếp tục đánh Phát nhưng bị dân phòng can ngăn.

Trong lúc Phát và X. đánh nhau, Phát móc con dao trong túi quần ra đâm X. một nhát vào ngực khiến X. gục xuống tại chỗ. Thấy X. gục xuống, Hậu và T. đến đưa X. đi cấp cứu nhưng X. đã tử vong.

Gây án xong, Phát vứt lại con dao tại quán rồi điều khiển xe về lại nơi ở của mình và kể cho người thân nghe. Được sự động viên của người thân, Phát đồng ý ra đầu thú.

Khuya cùng ngày, Phát được anh trai đưa đến Công an phường Tân Phong, quận 7 trình diện và bị bắt ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra.

Với hành vi này, tháng 11/2016, Phát bị TAND TP.HCM tuyên phạt 8 năm tù giam về tội Giết người. Phát không kháng cáo, nhưng đại diện bị hại có đơn kháng cáo theo hướng tăng hình phạt đối với Phát và yêu cầu Phát phải bồi thường các phí tổn một lần.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Phát khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo Phát, việc hẹn gặp X. là để giải quyết mâu thuẫn cho dứt điểm để X. không làm phiền mình và người yêu. Về con dao gây án, Phát mang theo không phải để đâm X. mà mua để đi nhổ lông gà.

Đại diện bị hại cho rằng, Phát không thành khẩn và yêu cầu tăng án đối với Phát. Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, hành vi của Phát là không thể chấp nhận được, cần phải tuyên mức án nghiêm khắc.

Tuy nhiên, xét thấy, Phát đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, nhân thân tốt, đã tự nguyện khắc phục được một phần thiệt hại, người bị hại có một phần lỗi… nên giảm cho Phát một phần hình phạt.

Tại tòa, bị hại cũng không đưa ra được tình tiết nào mới để tăng hình phạt đối với Phát nên không chấp nhận kháng cáo. Từ đó, HĐXX tuyên y án 8 năm tù đối với Phát về tội Giết người.

Theo Công Thư (Nguoiduatin.vn)