Pháp luật

Đâm chết người ở Sài Gòn chỉ vì ghen

Bị Chiến cầm mũ bảo hiểm đánh, Vinh dùng dao chống trả, đâm một nhát khiến đối phương tử vong. Gây án xong, Vinh ra công an trình diện.

Đâm chết người ở Sài Gòn chỉ vì ghen
Vinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Trai.

Ngày 18/4, Công an phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ Ngô Nguyễn Hữu Vinh (21 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, Vinh và bạn gái tên Lý (18 tuổi, đã đổi tên, cùng quê Kiên Giang) thuê nhà trọ, sống chung như vợ chồng tại quận Bình Tân. Hàng ngày, Vinh làm bảo vệ, còn Lý làm nhân viên tại quán cà phê trên đường số 7 (phường An Lạc A).

Tối 17/4, Vinh chạy xe ngang qua quán cà phê thấy Phạm Minh Chiến (22 tuổi, ngụ quận 8) ngồi vuốt má Lý. Thấy nhóm Chiến đông người, Vinh chạy về nhà trọ gần đó lấy dao để phòng vệ.

Quay lại quán cà phê, Vinh gọi Lý về nhưng không được vì lúc đó cô chưa hết ca làm. Chiến đã cầm mũ bảo hiểm đánh Vinh.

Nạn nhân bất ngờ rút dao chống trả, đâm một nhát trúng cổ đối phương. Được đưa vào viện cấp cứu nhưng Chiến đã tử vong.

Sau khi gây án, Vinh ra công an trình diện.

Đâm chết người ở Sài Gòn chỉ vì ghen - 1
Vị trí gần nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Lê Trai (Tri Thức Trực Tuyến)