Pháp luật

Đâm chết bạn trai vì bị 'nhốt' trong phòng trọ

Nam thanh niên sang hàng xóm nhậu nhưng lại khoá cửa "nhốt" bạn gái bên trong phòng, dẫn đến cự cãi và xảy ra sự việc đáng tiếc.

Ngày 29/12, thông tin từ Công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết đơn vị hiện đang tạm giữ Tào Kiều Oanh (29 tuổi, tỉnh Vĩnh Long, trú quận Tân Phú) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là Nguyễn Văn Hiện (25 tuổi, ngụ TP.Hà Nội, trú quận Tân Phú)

Trước đó, vào khuya ngày 25/12, Oanh và Hiện gọi điện rủ anh Sơn Ngọc Anh tới phòng trọ ở đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú qua ăn nhậu. Đến khoảng 4h sáng ngày 26/12, anh Trịnh Hoài Phúc là người sống cạnh phòng trọ của Oanh và Hiện đi làm về thấy anh Hiện đang nhậu nên rủ cả 2 qua phòng mình nhậu tiếp.

Đâm chết bạn trai vì bị 'nhốt' trong phòng trọ
Hiện trường vụ án

Tuy nhiên, khi ra khỏi phòng thì Hiện khoá cửa bên ngoài "nhốt" Oanh lại, không cho sang nhậu cùng. Bực tức, Oanh cũng khóa cửa bên trong rồi đi ngủ. Khoảng 6h cùng ngày, Hiện đi về phòng gọi Oanh mở cửa không được nên đạp cửa. Cả hai sau đó cự cãi dẫn đến đánh nhau. Trong lúc thiếu kiềm chế, Oanh dùng dao đâm vào bụng Hiện.

Nam thanh niên ôm bụng chảy đầy máu đi qua nhờ Phúc và Anh đưa đi cấp cứu. Riêng Oanh thì lên gác phòng trọ tiếp tục ngủ. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Hiện đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, đưa những người có liên quan về trụ sở. Tại công an, Oanh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)