Pháp luật

Cướp ngân hàng ở Thái Nguyên: Gia đình từng trả nợ cho nghi phạm 1 tỷ đồng

Những lời khai ban đầu của đối tượng Phạm Đức Anh tiết lộ nguyên nhân và hành trình chạy trốn sau vụ cướp ngân hàng.

Hơn 2h sáng 15/11, tức tròn 12 tiếng đồng hồ kể từ khi xảy ra vụ cướp ngân hàng táo tợn tại địa bàn phường Phố Cò, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, đối tượng gây án là Phạm Đức Anh (SN 1989), trú xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; tạm trú phường Hồng Tiến, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã bị bắt giữ.

Xác định đối tượng lúc nửa đêm

Sáng cùng ngày, phóng viên Báo CAND đã có mặt tại Công an TP Sông Công để tìm hiểu về hành trình trắng đêm truy bắt đối tượng của lực lượng Công an, những lời khai ban đầu của đối tượng Phạm Đức Anh và nguyên nhân gây án, quá trình chạy trốn của đối tượng...

Cướp ngân hàng ở Thái Nguyên: Gia đình từng trả nợ cho nghi phạm 1 tỷ đồng
Đối tượng Phạm Đức Anh tại Cơ quan Công an.

Thượng tá Nguyễn Phương Nam, Trưởng Công an TP Sông Công cho biết, hơn 14h ngày 14/11 xảy ra vụ cướp, Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên và Đại tá Đào Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống chỉ đạo tại hiện trường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các lực lượng: Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Phổ Yên, Công an huyện Phú Bình, Công an TP Sông Công và các đơn vị liên quan tập trung họp bàn phương án rà soát, xác minh, đấu tranh truy bắt đối tượng. Đặc biệt, có sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an do Đại tá Lê Khắc Sơn, Trưởng phòng dẫn đầu.

Khó khăn ở chỗ, đối tượng có sự chuẩn bị từ trước, nguỵ trang khó nhận diện như đeo khẩu trang, mặc áo mưa trùm kín đầu, đeo găng tay, tháo biển số... Sau khi gây án, đối tượng bỏ xe máy, đi taxi di chuyển lòng vòng rất nhiều nơi để tránh sự truy xét của lực lượng Công an.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các lực lượng, khoảng 24h ngày 14/11, lực lượng Công an đã làm rõ được đối tượng gây án là Phạm Đức Anh và tập trung xác minh, truy bắt. "Đến 2h15', ngày 15/11, tròn 12 tiếng đồng hồ truy bắt, chúng tôi đã bắt giữ đối tượng tại nhà, ở xã Thượng Đình, huyện Phú Bình", Thượng tá Nguyễn Phương Nam thông tin.

Hành trình chạy trốn lòng vòng, thay đổi trang phục nhiều lần

Tại Công an TP Sông Công, Phạm Đức Anh tỏ ra tỉnh táo, rất bình tĩnh nhưng liên tục cúi mặt khi kể về quá trình phạm tội của mình. Theo đó, do chơi bời các trò cờ bạc, game online trên mạng nhiều dẫn đến nợ nần nên 10h sáng 14/11, đối tượng nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Đối tượng đến hàng tạp hoá gần nhà mua 1 khẩu súng lục đồ chơi và 1 đôi găng tay len, rồi mua một bộ áo mưa màu đen, có hình con gà màu trắng trên ngực áo bên trái để chuẩn bị trang phục, phương tiện đột nhập ngân hàng.

Cướp ngân hàng ở Thái Nguyên: Gia đình từng trả nợ cho nghi phạm 1 tỷ đồng - 1
Công an TP Sông Công lấy lời khai đối tượng Phạm Đức Anh.

Tiếp đó, Đức Anh đi tìm và đi đi lại lại hai lần trước chi nhánh ngân hàng sẽ gây án để thăm dò. Về phòng trọ, đối tượng tháo biển số xe máy (đây là xe đối tượng mượn). 12h45', đối tượng bắt đầu thực hiện kế hoạch, phóng xe đến đường mòn, đoạn đất trống thì dừng lại mặc áo mưa rồi mới đi đến ngân hàng. Do còn sớm chưa mở cửa, đối tượng lại phóng xe đi vòng quanh, rồi đứng ở cổng chợ đến 13h40' thì vào ngân hàng, chờ một bà cụ đang giao dịch.

Ngồi một lúc, có nhân viên gọi hỏi lý do, đối tượng bảo cần rút tiền và nhận tờ khai ghi thông tin. Sau đó, đối tượng vờ ra mở cốp xe lấy căn cước công dân, khi vào thấy ngân hàng còn ít người nên đối tượng đã rút súng chĩa vào 1 nhân viên nam và 3 nữ nhân viên đe doạ và đưa túi bóng đen yêu cầu để tiền vào túi.

Sau đó, Phạm Đức Anh cầm tiền đi ra ngoài, phóng xe máy chạy về hướng Hà Nội. Lòng vòng qua khu đô thị vắng người, đối tượng dừng lại cởi áo mưa rồi về phòng trọ. Đối tượng để lại xe máy, quần áo, một số tiền, khẩu súng nhựa, găng tay ở phòng, sau đó khoác áo khoác bắt taxi đi "thanh toán nợ".

Gây án xong, Phạm Đức Anh đi chuộc lấy ô tô đến khu công nghiệp mua súng nước cho con trai chơi, về nhà chờ con trai ăn cháo xong thì đưa xuống công ty của vợ đang làm để chơi bắn súng nước, chờ đón vợ về. Sau đó đối tượng ở nhà cho đến khi bị bắt vào lúc rạng sáng...

Cướp ngân hàng ở Thái Nguyên: Gia đình từng trả nợ cho nghi phạm 1 tỷ đồng - 2
Thành uỷ, UBND TP Sông Công trao thưởng cho Công an TP Sông Công. 

 Tổ công tác của Công an tỉnh Thái Nguyên và Cục Cảnh sát Hình sự đã huy động hơn 10 mũi công tác trắng đêm rà soát, xác minh, truy tìm khắp các nẻo đường để bắt giữ đối tượng do đối tượng nhiều lần thay đổi quần áo, trang phục trên người, phương tiện di chuyển để tránh sự phát hiện...

Cướp ngân hàng lấy tiền trả nợ

Phạm Đức Anh sinh ra trong gia đình cơ bản, là con trai út trong gia đình 5 anh chị em và quen được cưng chiều, bao bọc. Thích vào quân ngũ nên học hết lớp 12, Đức Anh thi Lục quân nhưng đều trượt, sau đó đi nghĩa vụ quân sự và tranh thủ ôn thi Lục quân lần thứ 3 nhưng không đủ điểm. Ra quân, Phạm Đức Anh học Đại học Nông lâm Thái Nguyên và về làm ở Khu Công nghiệp Điềm Thuỵ.

Cướp ngân hàng ở Thái Nguyên: Gia đình từng trả nợ cho nghi phạm 1 tỷ đồng - 3
Phóng viên Báo CAND chứng kiến đối tượng khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan điều tra.

Cách đây 10 ngày, đối tượng viết đơn xin nghỉ việc vì thấy chán và "đề xuất cải tiến nhiều thứ nhưng không thay đổi được gì". Nói vậy nhưng đối tượng thuộc dạng chơi bời có tiếng, khiến gia đình từng phải trả nợ hơn 1 tỷ đồng.

Cũng do mê game "tài xỉu" qua mạng nên đối tượng tiếp tục chơi và bị thua, phải cắm chiếc xe ô tô Kia K3 - tài sản hai vợ chồng tích cóp được lấy 270 triệu để trả nợ. Sợ bố mẹ, vợ con biết được, đối tượng đành "tự giải quyết" bằng cách cướp ngân hàng lấy tiền trả nợ. Gần 700 triệu cướp được, đối tượng mang 290 triệu đi trả nợ, đưa thêm chủ nợ 20 triệu vì đang mượn xe máy (chính là chiếc xe gây án)... Ngoài ra, đối tượng cũng đang nợ nần một số người khác, mỗi nơi mấy chục triệu đồng.

Tiếp xúc với phóng viên Báo CAND, đối tượng cho biết từng lên mạng search qua các vụ cướp ngân hàng trước đây, nhưng ý định cướp ngân hàng thì từ 10h sáng hôm qua. "Mới đầu định dán giấy che biển số xe, nhưng sau tháo biển vì sợ bị truy ra nhanh", đối tượng nói.

Cướp ngân hàng ở Thái Nguyên: Gia đình từng trả nợ cho nghi phạm 1 tỷ đồng - 4
Đối tượng liên tục cúi gằm mặt, hối hận vì việc mình đã làm. 

Kể lại quá trình trốn chạy của mình và bị công an bắt tại nhà, đối tượng cho biết: Đó là vì "Đến tối tôi có cảm giác bất an, tiếng chó cắn dọc dường càng lo sợ. Nhưng tôi không có ý định chạy. Khi xác định cướp, công an phát hiện ra mình rồi thì sống chui lủi sao được, thà cứ chấp nhận. Có trốn cũng chỉ là chui lủi, nhà còn gia đình các thứ, nên không xác định trốn đi đâu cả". - "Đến 6-7h tối thấy mạng xã hội đăng nhiều lắm, thấy hình của mình ở đó, nhưng người thân, bạn bè không ai phát hiện ra, vì bố mẹ thì không dùng mạng xã hội, vợ thì bận chăm con...", đối tượng kể.

Theo Quỳnh Vinh - Hoàng Phong (CAND Online)




https://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/doi-tuong-cuop-ngan-hang-tai-tp-song-cong-khai-gi-tai-co-quan-cong-an--i674325/