Pháp luật

Cụ ông hơn 70 tuổi mang dao chém trọng thương 3 người nhà em gái chỉ vì việc đóng mở cửa sổ

Một cụ ông hơn 70 tuổi trú tại xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã mang dao sang nhà em gái chém trọng thương 3 người, trong đó có một trẻ nhỏ.

Tối ngày 6/1, phản ánh tới PV Báo Gia đình & Xã hội, anh N.V.C (38 tuổi, ở xã Chàng Sơn, Thạch Thất) cho biết, khoảng 13h30, tại xóm Đình, thôn 5 của xã Chàng Sơn vừa xảy ra một vụ chém người do không tìm được tiếng nói chung trong việc đóng, mở cửa sổ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân sinh sống trên địa bàn đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, đồng thời thông báo đến cơ quan chức năng.

Cụ ông hơn 70 tuổi mang dao chém trọng thương 3 người nhà em gái chỉ vì việc đóng mở cửa sổ
Ảnh minh họa

Anh C cho hay: "Gia đình hai nhà này sát vách nhau, thông nhau bằng một cái cửa sổ. Mấy ngày nay, hai bên có lời qua tiếng lại về việc đóng mở chiếc cửa sổ này. Vì không tìm được tiếng nói chung nên chiều nay, cụ ông hơn 70 tuổi đã cầm dao sang nhà em gái.

Khi vào nhà, thấy em gái ở tầng 1, cụ ông đã ra tay tàn độc. Sau đó, ông ta lên trên tầng thì gặp em rể liền vung dao chém. Không dừng lại ở đó, khi y quay trở xuống tầng 1, gặp con trai của em gái thì cũng chém đứt một ngón tay người cháu".

Theo anh C, vụ việc đang gây rúng động làng nghề Chàng Sơn, bởi từ xưa đến nay, trong khu vực chưa từng xảy ra một vụ việc nghiêm trọng như thế này.

"Rất may là các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời ở Bệnh viện Việt Đức. Còn hung thủ sau khi gây án cũng đến đầu thú tại cơ quan công an địa phương".

Trao đổi nhanh với PV Trí Thức Trẻ vào tối cùng ngày, lãnh đạo Công an xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã xác nhận vụ việc trên và cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc đến Công an huyện Thạch Thất để phối hợp điều tra.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

HP (Nguoiduatin.vn)