Pháp luật

Công an vào cuộc xác minh thông tin 'hiệp sĩ' Minh cô đơn bị đuổi chém, đốt xe

Ông Nguyễn Văn Minh kể bị nhóm người lừa ra đường vắng lúc nửa đêm đuổi đánh, đốt xe, rồi đốt cả nơi ở.

Phòng Quản lý an ninh trật tự - Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM đang phối hợp với công an địa phương xác minh thông tin ông Nguyễn Văn Minh (57 tuổi, được sinh viên yêu mến gọi là "hiệp sĩ" Minh cô đơn) bị đốt xe, đốt nơi ở.

Công an vào cuộc xác minh thông tin 'hiệp sĩ' Minh cô đơn bị đuổi chém, đốt xe

Công an vào cuộc xác minh thông tin 'hiệp sĩ' Minh cô đơn bị đuổi chém, đốt xe - 1
Ông Nguyễn Văn Minh tại thời điểm sáng 9/1

Vụ việc xảy ra khuya ngày 8/1, rạng sáng ngày 9/1, ở gần hồ đá trong Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ông Minh kể ông đang ngủ thì có một cô gái liên tục gọi điện thoại đến nhờ ông ra đường đoạn thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để sửa xe giúp. Nghĩ người gặp nạn là sinh viên nữ của làng đại học nên ông Minh đi giúp.

"Tôi nghe máy thì nghe giọng nữ nhờ ra sửa giúp xe bị hư. Người này gọi 4 cuộc điện thoại liên tiếp, tôi thương tình nên lấy đồ nghề ra địa điểm 2 người này bị hư xe". Ông Minh kể lại.

Khi ông Minh vừa ra tới nơi, bất ngờ một nhóm khoảng 10 thanh niên từ trong bụi cây cầm hung khí ùa ra đuổi đánh. Ông Minh rút chìa khóa xe rồi chạy vào vườn cây rậm rạp nên nhóm này không đuổi kịp.

Khi ông Minh chạy về nơi ở thì thấy túp lều của mình cũng đang bốc cháy ngùn ngụt. Ông chạy ra chỗ chiếc xe máy mình đã vứt lại thì thấy xe cũng bị đốt cháy.

Công an vào cuộc xác minh thông tin 'hiệp sĩ' Minh cô đơn bị đuổi chém, đốt xe - 2

Công an vào cuộc xác minh thông tin 'hiệp sĩ' Minh cô đơn bị đuổi chém, đốt xe - 3
Túp lều và chiếc xe máy của ông Minh đều bị đốt cháy

Sáng ngày 9/1, Phòng Quản lý an ninh trật tự Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường phối để phối hợp với công an địa phương xác minh làm rõ vụ việc.

Ông Minh dựng liều sống ở một ngọn đồi thấp vắng người gần làng đại học. Được biết, ông Nguyễn Văn Minh về khu vực này sinh sống 20 năm nay.

Do ông lưu lạc gia đình từ năm 3 tuổi, sống lang thang nên được gọi là Minh cô đơn. Thường ngày ông mang đồ nghề ra ngã tư ở Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bơm vá xe miễn phí cho sinh viên. Ông Minh còn dũng cảm bắt nhiều đối tượng cướp giật bảo vệ tài sản cho sinh viên. Ông được sinh viên gọi là "hiệp sĩ Minh cô đơn".

PTH (Nguoiduatin.vn)