Pháp luật

Con trai vợ chồng người bán đậu kể lại giây phút sợ hãi khi bố mẹ bị đối tượng nghi 'ngáo đá' truy sát

"Sau khi đâm bố mẹ cháu xong, người thanh niên này bỏ đi. Chỉ đến khi không nhìn thấy đối tượng và có tiếng hô hoán của mọi người ở ngoài thì cháu mới dám chạy ra ngoài...", con trai nạn nhân kể lại.

Như đã đưa tin, chiều qua trong quá trình đang làm đậu tại nhà thuộc khu vực Ga, thôn 5, xã Tân Hương (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), anh Đào Quang Thiệp (SN 1974) và chị Mai Thị Lê (SN 1985) bất ngờ bị Nguyễn Thanh Phòng (SN 1985, trú tại thôn 7, cùng xã) cầm dao truy sát khiến 2 vợ chồng nạn nhân gục tại chỗ trên người có nhiều vết thương.

Con trai vợ chồng người bán đậu kể lại giây phút sợ hãi khi bố mẹ bị đối tượng nghi 'ngáo đá' truy sát
Ngôi nhà vợ chồng anh Thiệp thuê bán đậu - Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Gây án xong, Phòng cầm hung khí rời khỏi hiện trường và ít phút sau bị lực lượng Công an xã Tân Hương vây bắt thành công. Sau khi hoàn thiện hồ sơ ban đầu, Công an xã Tân Hương bàn giao đối tượng cho Công an huyện Ninh Giang thụ lý, giải quyết.

Là người đưa nạn nhân đi cấp cứu, anh D. kể lại, khi vụ việc vừa xảy ra xong thì an có việc đi qua nhà nạn nhân (căn nhà vợ chồng anh Thiệp thuê nằm cạnh trục đường chính của xã) và thấy vợ chồng anh Thiệp nằm gục ở khu vực trước cửa, trên người có nhiều vết máu.

Con trai vợ chồng người bán đậu kể lại giây phút sợ hãi khi bố mẹ bị đối tượng nghi 'ngáo đá' truy sát - 1
Vị trí trước hiên nhà, nơi 2 vợ chồng nạn nhân nằm gục sau khi bị đối tượng truy sát. Ảnh: Đ.Tuỳ

"Khi tôi dừng xe lại để xem sự thể thế nào thì thấy vợ chồng anh Thiệp bị thương nặng nguy kịch, trên người có nhiều vết đâm chém thương tích và kèm máu. Anh Thiệp bị thương ở bụng, đùi, tay, cổ, đầu, còn chị Mai có nhiều vết thương trên cơ thể, đặc biệt là vùng lưng. Lúc này, tôi cùng một số người hô hoán và đưa 2 vợ chồng nạn nhân lên xe công nông xuống Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cấp cứu", Anh D. cho biết.

Nhớ lại sự việc, anh Đào Văn Việt (chủ nhà cho thuê) thông tin, khi anh đang đi có việc ở ngoài thì nhận được điện thoại của người thân thông báo về việc vợ chồng người thuê nhà bán đậu bị đâm trọng thương. Ngay lập tức anh đi xe về nhà.

Con trai vợ chồng người bán đậu kể lại giây phút sợ hãi khi bố mẹ bị đối tượng nghi 'ngáo đá' truy sát - 2
Phía bên trong căn nhà nạn nhân vương vãi vết máu và đậu ngổn ngang. Ảnh: Đ.Tuỳ

"Khi tôi về đến nhà thì đối tượng đã bỏ đi. Lúc này, cả 2 vợ chồng anh Thiệp nằm gục trước cửa. Trong đó, chị Lê ngồi ở vị trí cửa nhà bán đậu, còn anh Thiệp nằm sang phía hiên nhà tôi. Cùng thời điểm này, một số người dân đang đưa 2 vợ chồng nạn nhân lên xe công nông để đi cấp cứu.

Sau khi xuống Trung tâm y tế huyện Ninh Giang, vợ chồng anh Thiệp được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu và ít phút sau chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Trong khi đó, vợ chồng anh Thiệp là người hiền lành, không có bất kỳ mâu thuẫn với ai tại địa phương hay hàng xóm từ khi đến nhà tôi thuê nhà để làm đậu bán", anh Việt cho biết.

Con trai vợ chồng người bán đậu kể lại giây phút sợ hãi khi bố mẹ bị đối tượng nghi 'ngáo đá' truy sát - 3
Nguyễn Thanh Phòng - đối tượng gây ra vụ truy sát 2 vợ chồng bán đậu. Ảnh: Đ.Tuỳ

Là người chứng kiến sự việc bố mẹ bị đối tượng Phòng truy sát, cháu Đào Duy Anh (SN 2009, con trai út nạn nhân) không khỏi sợ hãi. Tuy nhiên, may mắn cho cháu là trong lúc gây án, Phòng không nhìn thấy cháu Anh đang đứng phía bên trong nhà.

Con trai nạn nhân cho hay, vào buổi chiều hôm qua, cháu được nghỉ học ở nhà, còn chị gái Đào Mai Diệp (SN 2003) đi học ở trường và thời điểm trước khi xảy ra sự việc, bố mẹ cháu đang làm đậu tại nhà.

Con trai vợ chồng người bán đậu kể lại giây phút sợ hãi khi bố mẹ bị đối tượng nghi 'ngáo đá' truy sát - 4
Con trai nạn nhân kể lại giây phút chứng kiến bố mẹ bị đối tượng truy sát. Ảnh: Đ.Tuỳ

"Trước khi xảy ra sự việc, cháu thấy nam thanh niên đi xe máy dựng trước cửa và đi vào. Lúc này, người thanh niên kia gặp bố cháu ở ngoài hiên không nói gì và cầm dao bầu đâm chém vào người bố cháu. Khi thấy nam thanh niên cầm dao đâm chém vào người bố, mẹ cháu đang gói đậu bên trong nhà vội chạy ra ngoài kêu cứu. Sau đó, người thanh niên đâm mẹ cháu, mẹ cháu liền cầm chiếc xảo che và bị đâm thủng, cùng lúc này mẹ cháu lao vào ôm người thanh niên.

Lúc này cháu đang ở phía bên trong nhà, nhưng người thanh niên không nhìn thấy nên cháu trốn sau chiếc tủ, thỉnh thoảng cháu có hé nhìn và không dám chạy ra ngoài. Sau khi đâm bố mẹ cháu xong, người thanh niên bỏ đi. Chỉ đến khi không nhìn thấy đối tượng và có tiếng hô hoán của mọi người ở ngoài thì cháu mới dám chạy ra ngoài. Thời điểm này, cháu thấy một số người đưa bố mẹ đi cấp cứu và trên người bố cháu được quấn chiếc chăn", cháu Duy Anh kể lại.

Con trai vợ chồng người bán đậu kể lại giây phút sợ hãi khi bố mẹ bị đối tượng nghi 'ngáo đá' truy sát - 5
Hai vợ chồng nạn nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi 2 vợ chồng nạn nhân được đưa lên Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, ngay trong đêm qua, anh Thiệp và chị Lê đã được bác sĩ tiến hành phẫu thuật và hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực ngoại.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang tích cực điều tra và làm rõ nguyên nhân.

Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/con-trai-vo-chong-nguoi-ban-dau-ke-lai-giay-phut-so-hai-khi-bo-me-bi-doi-tuong-nghi-ngao-da-truy-sat-20200510185122057.htm