Pháp luật

Clip: Hai cô gái ôm nhau run rẩy ở quán ốc khi nhóm côn đồ xộc vào truy sát, ném bom xăng

Thấy nhóm giang hồ lao vào hỗn chiến quán ốc, 2 cô gái không kịp bỏ chạy, chỉ biết ôm nhau giữa vòng vây…

Ngày 10/6, Công an TP. Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng Công an phường Long Thạnh Mỹ điều tra, truy xét nhóm đối tượng xông vào quán ốc ném bom xăng, chém người loạn xạ.

Hai cô gái hoảng sợ giữa vòng vây của nhóm giang hồ

Theo thông tin ban đầu trên VietNamNet, tối 9/6 nhóm khoảng 20 người, trong đó có 2 cô gái ngồi ăn uống tại một quán ốc ở đường Hoàng Hữu Nam. Bất ngờ có hàng chục thanh niên kéo đến, cầm theo hung khí các loại, dao phóng lợn xộc vào trong quán.

Clip: Hai cô gái ôm nhau run rẩy ở quán ốc khi nhóm côn đồ xộc vào truy sát, ném bom xăng
Hai cô gái ôm nhau kêu cứu lúc hàng chục côn đồ lao vào quán truy sát người, đập phá. Ảnh: Cắt từ clip
Clip: Hai cô gái ôm nhau run rẩy ở quán ốc khi nhóm côn đồ xộc vào truy sát, ném bom xăng - 1
Chém 2 người bị thương, đập phá quán, trước khi kéo đi nhóm côn đồ còn ném bom xăng gây cháy. Ảnh: Cắt từ clip

Những người có mặt trong quán bỏ chạy tán loạn. 2 cô gái không kịp chạy, chỉ biết ôm nhau giữa vòng vây…

Hai người bị chém trọng thương tại hiện trường. Theo tờ Dân Việt, trước khi rời đi, nhóm đối tượng tiếp tục đập phá đồ đạc, ném bom xăng vào trong quán. Hai nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

“Chúng tôi đang ngồi ăn uống trong quán thì nhóm người này xông vào chém loạn xạ khiến tôi và một người bạn bị thương. Chúng tôi không quen biết và cũng không có mâu thuẫn gì với những người này”, nạn nhân bị chém cho biết.

Được biết, toàn bộ diễn biến đã được camera ở quán ghi nhận lại được. Ngay sau đó, Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc, khoanh vùng và mời một số đối tượng lên làm việc.

Nói với Zing, bà H. (65 tuổi) cho biết, thời điểm đó, nhiều thực khách đang ngồi ăn uống. Tại một dãy bàn, nhóm sinh viên tổ chức sinh nhật, hát hò vui vẻ.

Bất ngờ, hàng chục thanh niên đi xe máy chạy tới quán. Họ cầm dao phóng lợn, mã tấu xông vào đuổi chém. Lúc này, các thực khách bỏ chạy tán loạn vào khu vực bếp và nhà vệ sinh.

“Tôi thấy nhóm người cầm hung khí nên sợ hãi bỏ chạy cùng một số khách. Lúc này, nhiều thanh niên đuổi theo vung mã tấu chém. Tôi đưa tay lên đỡ mới may mắn thoát chết”, bà H. kể và chỉ cánh tay bị thương.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/clip-hai-co-gai-om-nhau-run-ray-o-quan-oc-khi-nhom-con-do-xoc-vao-truy-sat-nem-bom-xang-tintuc827246