Pháp luật

Chuyện chưa kể vụ nữ học viên y tế lừa tráo điện thoại 'xịn' bị bắt

Video: Nữ học viên y tế lừa tráo điện thoại 'xịn' bị bắt

Nếu không phạm tội, H vẫn là một nữ học viên y tế cần mẫn, ngày ngày chăm sóc sức khỏe người bệnh tại một trong những bệnh viện hàng đầu cả nước.

Nếu không phạm tội, H sẽ về nhà đón tết cùng gia đình, lưu giữ những kỷ niệm đoàn tụ với những người thân yêu. Nếu không phạm tội, cô ấy vẫn là… “người thường”, với bộ trang phục y tá, đôi môi chấm son đỏ làm duyên, đôi mắt gắn mi giả làm điệu, như rất nhiều cô gái trẻ xinh tươi, tràn đầy nhiệt huyết khác. Tiếc thay, H lại phạm tội trong những ngày cuối năm âm lịch, để rồi tất cả những dự định bình thường nhất trở nên xa vời chỉ trong tích tắc.

Lạnh lùng khi bị bắt quả tang, vì đâu?

Sáng 6.2, Đào Thị Q.H (SN 1996, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) đặt mua chiếc iPhone X bản 256GB màu bạc (đã qua sử dụng) qua một cửa hàng trực tuyến, có giá 26,5 triệu đồng.

Đối tượng hẹn cửa hàng giao máy vào đầu giờ chiều cùng ngày, ở trước cổng một bệnh viện trên phố Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội). Dù giao máy là một người nhiều kinh nghiệm, song vẫn không tránh khỏi sơ suất trong tích tắc. Khi tới nơi, người giao được đối tượng H yêu cầu viết phiếu bảo hành và trong khoảnh khắc kéo dài cỡ một phút đó, H thản nhiên thả chiếc máy iPhone chính hãng đang cầm xem xét vào túi áo và lấy ra một chiếc iPhone “nhái” giống hệt, đặt ngay ngắn vào hộp, rồi trả lại và hẹn đi rút tiền và nhanh chóng biến mất.

Chuyện chưa kể vụ nữ học viên y tế lừa tráo điện thoại 'xịn' bị bắt
H đã không thể giữ bình tĩnh khi trả lời điều tra viên.

Chỉ đơn giản như vậy, H đã chiếm đoạt chiếc iPhone X “xịn” và bán được 22 triệu đồng.

Sau đó chỉ 6 ngày, H lặp lại thủ đoạn y hệt như vậy, lần này sản phẩm nhắm tới là chiếc iPhone 8 Plus bản 64GB, trị giá khoảng 18 triệu đồng. Nhưng không may cho H (và ngược lại, may mắn thay cho người bán), hành vi đánh tráo sản phẩm của đối tượng đã bị phát hiện kịp thời. H bị lực lượng cảnh sát hình sự của Công an phường Phương Mai bắt giữ tại chỗ, dẫn giải về trụ sở.

Chiếc điện thoại iPhone X giả trông giống như thật, được H dùng để đánh tráo, lừa đảo thành công.

Là người có mặt tại hiện trường lúc đó, tôi không thể quên ấn tượng về một cô gái còn rất trẻ, người nhỏ, mặc nguyên bộ trang phục của y tá, đầu vẫn còn đội mũ trùm chuyên dụng. Đôi mi giả gắn trên mắt liên tục chớp như muốn cố hiểu điều gì đang xảy ra…

Bị hai chiến sĩ công an áp giải hai bên, H bước đi với khuôn mặt có phần lạnh lùng, liên tục hỏi “tại sao lại thế?”. Trong phút chốc thoáng qua, tôi chợt nghĩ dường như đối tượng này quá kinh nghiệm nên mới giữ được thái độ như vậy. Nhưng sau đó, chính tôi nhận ra mình đã lầm. Con người ta khi rơi vào hoàn cảnh đó, thì hoặc là do quá dạn dày va chạm với những người thực thi pháp luật, hoặc vì quá sợ hãi khiến bản thân bị “đứng hình”, căng cứng và không thể bộc lộ được gì.

Với H, trường hợp thứ 2 là chính xác. Vì sau đó, khi ngồi trong phòng tự khai, cô gái này đã không còn giữ được vẻ lạnh lùng của mình, mà lại là những giọt nước mắt cay đắng tới xé lòng, khi cô nhận ra bản thân đã vượt qua ranh giới để từ một người bình thường trở thành kẻ phạm tội…

“Xin đừng để bố mẹ em biết chuyện!...”

Đó là lời đề nghị thảm thiết như van xin, khi H chứng kiến sự có mặt của nhà báo trong phòng tạm giữ hình sự.

Chiếc mũ trùm đầu đã được tháo ra, đôi mi giả xộc xệch vì những giọt nước mắt muộn màng trào ra làm xô lệch, H ngồi đó, vẫn trong trang phục y tá trắng toát, một bên tay đeo còng số 8 cột chặt vào ghế.

Chuyện chưa kể vụ nữ học viên y tế lừa tráo điện thoại 'xịn' bị bắt - 1
Chiếc điện thoại iPhone X giả trông giống như thật, được H dùng để đánh tráo, lừa đảo thành công.

H khóc, đôi lúc rên lên, cảm tưởng như tới nỗi không còn nước để trào ra trên mắt nữa. Có lẽ đó là lúc cô gái trẻ nhìn ra mọi điều tồi tệ nhất sắp đến với mình: Chỉ còn 3 ngày nữa là tới Tết Nguyên đán, gia đình cô sẽ thiếu đi một thành viên trong ngày sum vầy; Tất thảy đồng nghiệp ở cơ quan, ở trường học sẽ biết chuyện (bởi theo đúng quy trình, cơ quan điều tra sẽ phải xác minh thông tin của H tại địa phương và nơi học tập, làm việc); Hồ sơ của H sẽ có thêm chi tiết đáng buồn vì hành vi vi phạm pháp luật; Bạn bè có thể biết và rỉ tai nhau về điều tiếng chẳng hề tốt đẹp này…

Tất cả khiến cô run lên trên băng ghế lạnh lẽo, với chiếc còng số 8 lạnh lùng, lủng lẳng ở cổ tay.

Khi đó, tôi chỉ biết cất lời động viên H và bày tỏ sẽ cố gắng ẩn danh cho em nếu như có thể. Tôi làm thế, không phải vì nao lòng trước những giọt nước mắt và lời van vỉ của H., mà bởi tôi tôn trọng thứ tình cảm thiêng liêng mà em dành cho bố mẹ, khi bản thân đang ở sát chân tường...

Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cô gái trẻ “đút túi” vài chục triệu đồng dễ dàng trong chớp mắt ấy khóc và nấc nhiều hơn là nói. Có lẽ, sự dễ dàng đến không ngờ đó khiến H mất cảnh giác, mà không nghĩ tới cái ranh giới giữa người đàng hoàng với kẻ phạm tội đôi khi lại rất mong manh và dễ bước qua…

“Bây giờ, có nói hay làm gì thì mọi việc cũng đã xong rồi. Em sẽ phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Số tiền mà em chiếm đoạt nhiều hơn cả khoản thưởng tết của không ít người, chắc em biết điều đó. Quan trọng lúc này là hãy nhìn về phía trước, để nắm lấy những cơ hội chứng tỏ bản thân đã hối lỗi và có thể làm người tốt”, tôi chỉ biết nói vậy khi chia tay H.

Nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy đôi vai H vẫn đang run lên, tay đấm ngực để vượt qua cảm giác khó thở lúc này. Đây chắc chắn là một cú sốc không thể quên trong cuộc đời cô gái trẻ.

Điều mà H thấm thía nhất, chính là ranh giới giữa người bình thường với kẻ phạm tội đôi khi lại rất mong manh. Nếu không giữ thói quen sống lành mạnh, tích cực và tôn trọng pháp luật, sẽ thật khó để tránh những giọt nước mắt ân hận muộn màng như H...

Theo Trung Hiếu (An Ninh Thủ Đô)