Pháp luật

Chửi bới xúc phạm CSGT, đôi bạn nhậu cùng bị khởi tố

Tín và Tấn ngồi nhậu nhưng đậu xe ở vị trí cấm đậu nên bị CSGT lập biên bản. Cả 2 không chấp hành mà liên tục chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng.

Chiều 28/6, Cơ quan CCSĐT Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Bá Tín (49 tuổi, trú K338/7 đường Hải Phòng, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Cùng bị khởi tố về hành vi này là Châu Ngọc Tấn (57 tuổi, trú khối phố Mỹ Bắc, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Tấn bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chửi bới xúc phạm CSGT, đôi bạn nhậu cùng bị khởi tố
Châu Ngọc Tấn túm cổ áo chiến sĩ Cảnh sát Giao thông

Trước đó, ngày 25/6, trong lúc tuần tra trên tuyến đường Thăng Long, Tổ công tác Công an quận Cẩm Lệ phát hiện ô tô BKS 43A-161.87 vi phạm đậu đỗ xe nơi có biển cấm.

Tổ công tác yêu cầu 2 người lái ôtô sang làn đường ở hướng đối diện để chấm dứt hành vi vi phạm và phối hợp làm việc. Ông Tấn thực hiện, ông Tín không chấp hành. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm thì ông Tín đưa tiền (500.000 đồng) cho một cán bộ để mong bỏ qua lỗi vi phạm, nhưng không được. Lập tức ông Tín chửi đổng, dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm, thách thức tổ công tác.

Ông Tấn đi đến, cùng với ông Tín có hành vi, lời nói gây cản trở lực lượng làm nhiệm vụ. Người này áp sát để gây áp lực lên tổ công tác nên bị mời đi ra ngoài thì ông Tấn nói: “Tao ở đây nè, mày làm gì tao, mày làm gì tao”.

 Công an P.Khuê Trung đến cùng tổ công tác mời ông Tín về làm việc nhưng ông Tín nói: “Đưa giấy biên bản lên phường ra, tui giết người hả. Tui giết người hả hay răng mà đưa lên phường”. Cán bộ giải thích là mời về làm việc vì ông Tín xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau nhiều lần mời về Công an phường nhưng ông Tín không thực hiện, liên tục chửi bới nên Công an phải cưỡng chế. Ông Tấn đi đến ngăn cản Công an đang đưa ông Tín lên xe, dùng tay phải nắm lấy cổ áo cán bộ Đội CSGT – Trật tự kéo ra xa và dùng tay tát vào mặt cán bộ. Ông Tấn nắm giật cổ áo làm đứt nút áo và rơi còi, máy ghi hình đang gắn trên áo của một cán bộ CSGT.

Người dân xung quanh đến ngăn cản thì ông Tấn bỏ đi. Sự việc được người dân quay phim, đăng tải lên mạng xã hội. Rất nhiều người bày tỏ phẫn nộ, bức xúc đối với những lời lẽ thô tục, hành vi sai trái của ông Tín và ông Tấn.

Cả hai sau đó được đưa về trụ sở cơ quan công an làm việc. Tại đây, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chui-boi-xuc-pham-csgt-doi-ban-nhau-cung-bi-khoi-to-tintuc829925