Pháp luật

Chồng trút 'mưa' dao đâm vợ trọng thương vì nghi ngờ ngoại tình

Do mâu thuẫn về việc vợ đi làm ăn xa, không quan tâm đến gia đình và nghi ngờ vợ ngoại tình nên nửa đêm chồng vung dao đâm vợ trọng thương rồi ra đầu thú.

Ngày 21/2, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Sanh (SN 1984, trú tại thôn 8, xã Đắk Wil) về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn về việc vợ đi làm ăn xa, không quan tâm đến gia đình và nghi ngờ vợ ngoại tình nên khoảng 4h ngày 4/2, Sanh yêu cầu chị V.T.L. (SN 1994, vợ Sanh) không đi làm công nhân nữa mà ở nhà chăm sóc con và phụ giúp gia đình.

Hiện trường vụ việc.

Tuy nhiên, chị L. không đồng ý nên Sanh bỏ ra ngoài xuống phòng bếp uống nước và thấy một con dao đang để trên bàn. Lúc này, Sanh đã nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát.

Chưa vội ra tay, Sanh đặt tay ôm vợ sau lưng nhưng bị chị L. nhiều lần hất tay ra. Bực tức, Sanh ngồi dậy dùng dao định đâm vào ngực vợ nhưng người vợ nhanh chóng dùng tay chụp con dao lại, đồng thời dùng chăn che người, tay còn lại thì khua ngang trước mặt để chống đỡ.

Theo phản xạ, chị L. dùng tay chụp được lưỡi dao nhưng bị Sanh rút lại, tiếp tục đâm vợ.

Thấy vậy, chị L. tiếp tục chống đỡ, không cho Sanh đâm mình. Không dừng lại, Sanh tiếp tục đè lên người chị L. rồi dùng dao đòi cứa cổ. Trong lúc hoảng loạn, chị L. hô hoán cho mẹ chồng đến cứu, đồng thời tìm cách giằng co. Trong lúc giằng co, dao của Sanh đã đâm trúng phần mặt của chị L. Thấy chị L. bị thương, Sanh đã bước xuống giường, thả dao xuống nền nhà.

Khi thấy vợ bị thương, Sanh bước xuống giường, thả dao xuống nền nhà rồi đi bật đèn phòng ngủ, ôm chị L. kéo ra ngoài và được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Sau đó Sanh đến cơ quan công an đầu thú, nộp lại con dao và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chong-trut-mua-dao-dam-vo-trong-thuong-vi-nghi-ngo-ngoai-tinh-tintuc810766