Pháp luật

Chồng rạch mặt vợ vì nghi trộm tiền, không chung thủy

Nghi ngờ vợ trộm cắp, không chung thủy và thuê người bắt cóc mình, Thịnh dùng dao cạo râu rạch mặt vợ, khiến nạn nhân tổn thương 12% sức khỏe.

Ngày 6/1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh (38 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, bị cáo bị TAND quận Tân Bình tuyên phạt 2 năm tù về tội danh trên. Sau phiên sơ thẩm, Thịnh làm đơn kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm giám định lại thương tích với bị hại.

Chồng rạch mặt vợ vì nghi trộm tiền, không chung thủy
Bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh

Theo nội dung vụ án, Thịnh và chị Ngô Thị Kim Chi là vợ chồng nhưng do mâu thuẫn nên đã ly thân từ tháng 8/2018. Thịnh nghi ngờ vợ không chung thủy nên nảy sinh ý định gây thương tích cho chị Chi.

Khoảng 6h30 ngày 12/12/2019, Thịnh đến tìm chị Chi ở chung cư Ngô Gia Tự (Phường 3, quận 10). Đến nơi, Thịnh thấy chị Chi chở con gái đi từ chung cư ra liền lái xe đuổi theo. Khi đến đường Bắc Hải (Phường 6, quận Tân Bình), chị Chi dừng xe mặc áo khoác, Thịnh áp sát xe máy vào chị Chi chửi bới, giật khẩu trang trên mặt chị Chi xuống rồi dùng dao cạo râu rạch 4 - 5 cái vào mặt chị Chi gây tổn thương 12% sức khỏe.

Tại tòa, Thịnh phủ nhận bản án sơ thẩm của TAND quận Tân Bình. Thịnh cho rằng, lý do rạch mặt vợ không phải do nghi ngờ vợ có tình nhân mà vì chị Chi thường xuyên thuê người trộm cắp tài sản của bị cáo, thuê người bắt cóc bị cáo, không chung thuỷ với bị cáo.

Thịnh còn cho rằng vết thương gây ra cho chị Chi không nghiêm trọng tới vậy. Thịnh khẳng định, chị Chi đã photoshop hình ảnh để làm vết thương nghiêm trọng hơn rồi gửi cho công an. Ngoài ra, theo bị cáo, chị Chi đã 'mua' kết quả giám định thương tật để đổ tội cho bị cáo. Thậm chí bị cáo cho rằng vợ đã làm giả giám định tâm thần cho anh ta...

Về hành vi sử dụng ma túy, Thịnh đổ lỗi cho chị Chi đã thông đồng với bạn rủ bị cáo sử dụng ma túy, sau đó quay video lại.

Tuy nhiên, bà Trần Thị Kim Loan (mẹ bị cáo) khi được mời tới tham dự phiên tòa với tư cách là đại diện hợp pháp cho bị cáo (Thịnh mắc bệnh tâm thần) lại khẳng định con dâu không trộm cắp tiền.

Sở dĩ, con trai bà luôn đổ tội cho con dâu là do Thịnh sử dụng điện thoại quá nhiều, hay đọc những thông tin trộm cắp tài sản qua mạng xã hội nên luôn nghĩ rằng vợ đã lấy trộm tiền của mình.

Bà Loan mong HĐXX xem xét giảm án cho con trai, để Thịnh sớm được trở về để đi chữa bệnh tâm thần.

Sau khi xem xét, HĐXX đã bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

PTH (Nguoiduatin.vn)