Pháp luật

Chở vợ con đi chơi Noel về, bị đâm chết

Thấy người em họ bị đánh khi đang chở vợ và 2 con đi chơi Noel về, anh Phạm Văn Quân (Thanh Hóa) xuống xe can ngăn thì bị 1 thanh niên cầm dao bấm đâm chết.

Thấy người em họ bị đánh khi đang chở vợ và 2 con đi chơi Noel về, anh Phạm Văn Quân (Thanh Hóa) xuống xe can ngăn thì bị 1 thanh niên cầm dao bấm đâm chết.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc anh Phạm Văn Quân bị đâm chết

Chiều ngày 25-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, Trung tá Lê Như Anh, Trưởng Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận có vụ việc 1 người dân ngụ xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân bị đâm chết trên đường đi chơi Noel về.

Nạn nhân bị đâm chết được xác định là anh Phạm Văn Quân (SN 1985, ngụ thôn 1, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân).

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 24-12, Quân chở vợ và 2 con đi chơi đêm Noel. Trên đường trở về nhà, khi tới địa phận xã Yên Giang (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), bất ngờ anh Quân thấy em họ là anh Nguyễn Trọng Huy đang bị một nhóm thanh niên đánh đập dã man.

Thấy vậy, anh Quân xuống xe lao vào can ngăn thì bất ngờ bị một thanh niên tên là Lê Văn Bắc (SN 1988) dùng dao bấm đâm một nhát vào ngực khiến anh Quân gục ngay tại chỗ. Dù được vợ và người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh Quân đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Còn anh anh Nguyễn Trọng Huy bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc.

Sau khi gây án, trong sáng ngày 25-12, Lê Văn Bắc cùng với một thanh niên khác là Lê Trọng An (SN 1996) đã tới cơ quan công an đầu thú.

Theo Trung tá Lê Như Anh, nguyên nhân dẫn đến vụ việc hành hung anh Nguyễn Trọng Huy là do thù hằn cá nhân. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.

Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)