Pháp luật

Chi tiết lạ vụ tài xế taxi bị cứa cổ tử vong ở sân vận động Mỹ Đình

Người nhà tài xế taxi Nguyễn Văn D (SN 1993, quê ở xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; bị cứa cổ trước cổng sân vận động Mỹ Đình tối 29.1) cho biết, toàn bộ tài sản của anh D không hề bị mất...

Nguồn: Người Đưa Tin

Liên quan đến vụ tài xế taxi hãng Linh Anh bị cứa cổ tử vong trước cổng sân vận động Mỹ Đình tối 29.1, sáng 30.1, trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà Lan, bác gái của tài xế D cho biết: “Sau khi gia đình nhận được tin cháu gặp nạn. Mọi người hoảng loạn thuê xe lên Hà Nội. Đến 3h sáng 30.1, công an mới bàn giao thi thể cháu cho gia đình mang về quê làm lễ an táng. Từ khi biết tin cháu gặp nạn, chúng tôi không thể cầm lòng, xót xa đau đớn quá”.

Bà Lan cho hay: “Tôi không hiểu những kẻ hiểm ác chúng định làm gì. Sau khi bàn giao thi thể cháu cho gia đình, công an cho biết, toàn bộ tài sản của D vẫn còn; đồng hồ, ví tiền, điện thoại đều không mất thứ gì. Công an cho biết, họ phải giữ để phục vụ điều tra nên chưa thể bàn giao cho đình. D là đứa rất ngoan, không có thù oán gì với ai thì không thể giết người trả thủ được. Tôi nghi chúng thấy D chạy ra được khỏi xe được nên chúng sợ mà không kịp lấy thứ gì”.

Theo Đời sống Plus/GĐVN: Lãnh đạo hãng taxi Linh Anh cho biết, cả hai lần tài xế D bắt khách qua hai lộ trình trên đều không qua tổng đài hãng. Lần thứ nhất thì không có vấn đề gì, bởi đó là một người bạn của D, người bạn đó đã gọi D đến chở một người bạn khác.

“Tuy nhiên quãng đường di chuyển thứ 2, khách đó cũng vẫn không đặt xe qua tổng đài của hãng. Bởi vậy, chỉ xác định được lộ trình của xe chạy qua định vị GPS, còn thông tin về khách trên quãng đường thứ 2 này chúng tôi không nắm được”, vị đại diện nói.

Như vậy, việc bắt xe không qua tổng đài, đối tượng đã tránh được việc lộ thông tin, ít nhất là số điện thoại, giọng nói của bản thân. Qua đó gây khó khăn cho công tác điều tra.

Trước đó như Dân Việt đưa tin, khoảng 20h ngày 29.1, một số người dân tham gia giao thông trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chứng kiến cảnh tượng tài xế điều khiển xe taxi mang BKS 30A - 909.37 đang dùng tay che máu ở cổ, chạy ra khỏi ô tô.

Chi tiết lạ vụ tài xế taxi bị cứa cổ tử vong ở sân vận động Mỹ Đình
Nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. 

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, chị Th (sống tại Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) cho biết: "Khoảng 20h tối, khi tôi đang bán nước thì thấy nạn nhân chạy đến đúng cổng của sân vận động Mỹ Đình thì đổ gục, phía sau có khoảng 2 người chạy từ taxi qua đường. Lúc đấy, cổng sân vận động Mỹ Đình rất sáng nên tôi nhìn thấy có máu chảy ra. Tôi hô hoán mọi người và gọi cấp cứu thì người này đã tử vong tại chỗ".

Theo chia sẻ của một người thân nạn nhân, được biết nạn nhân đã có vợ và 1 con trai. Hiện vợ nạn nhân đang mang bầu bé thứ 2.

Cũng theo người thân nạn nhân, D là người rất hiền lành, chịu khó làm việc. Dù đã 24 Tết, nhưng D vẫn cố chạy xe để kiếm thêm tiền cho vợ sắm Tết.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ.

Theo DV (Dân Việt)