Pháp luật

"Chạy" cho chồng thoát kỷ luật, vợ trung tá công an mất 500 triệu

Không tin ông chồng trung tá có con với người khác, bà Lý  bỏ nửa tỷ đồng để "lo" khi biết ông sắp bị kỷ luật nhưng bất thành.

Không tin ông chồng trung tá có con với người khác, bà Lý  bỏ nửa tỷ đồng để "lo" khi biết ông sắp bị kỷ luật nhưng bất thành.

Không tin vào kết quả giám định, bà Lý cho rằng đứa trẻ không phải con của trung tá và ông bị người phụ nữ kia vu khống. Sợ chồng bị kỷ luật sẽ mất tất cả, bà kể cho Lê Đình Tuấn (46 tuổi) và bạn bè biết, nhờ họ tìm người kêu oan cho trung tá.

vo-trung-ta-cong-an-vuong-lao-ly-vi-chay-cho-chong-thoat-ky-luat

Vụ án kéo dài nhiều năm, hiện vẫn điều tra. Ảnh: Bình Nguyên.

Ông Tuấn nói quen với lãnh đạo lớn trong ngành công an, hứa giúp bà Lý với chi phí 700 triệu. Sau nhiều lần thương lượng, ông này chốt giá nửa tỷ đồng. Cuối năm 2010, bà Lý đưa cho ông Tuấn tổng cộng 450 triệu.

Tuy nhiên, một tháng sau Bộ Công an ra quyết định kỷ luật chồng bà Lý bằng hình thức giáng cấp bậc, khai trừ Đảng và cho nghỉ hưu sớm.

Suốt hai năm đòi lại tiền ông Tuấn không được, bà Lý tố cáo sự việc. Ông này bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, song vợ trung tá cũng bị truy cứu về hành vi Đưa hối lộ.

Khai với cơ quan điều tra, ông Tuấn thừa nhận "không quen ai làm lãnh đạo Bộ Công an", chỉ lợi dụng bà Lý để chiếm đoạt tiền, trong đó có 100 triệu đồng mượn để làm ăn.

Năm 2016, TAND TP HCM nhiều lần trả hồ sơ đề nghị xem xét lại quy trình tố tụng trong việc khởi tố bà Lý.

Quá trình điều tra lại, cả hai người đều thay đổi lời khai, cho rằng 500 triệu đồng  là tiền "thực hiện hợp đồng san lấp mặt bằng dự án khu dân cư". Tuy nhiên, nội dung này bị cho là không có cơ sở. Căn cứ vào lời khai ban đầu của các bị can và nhân chứng, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm truy tố bà Lý và ông Tuấn.

Trong phiên xét xử mới đây, bà Lý một lần nữa phủ nhận việc đưa tiền cho Tuấn là để "chạy" cho chồng, dù nhân chứng được triệu tập đến tòa khẳng định điều đó. 

HĐXX sau đó tiếp tục trả hồ sơ để củng cố thêm chứng cứ.

Theo B.Nguyên (VnExpress.net)