Pháp luật

Cháu chuốc thuốc mê ông bà để cướp đồ cổ trị giá 1,6 tỷ đồng

Để có tiền tiêu xài, Phan Tấn Phong đã đánh thuốc mê chính ông bà ngoại của mình rồi kêu người đến bán số đồ cổ của gia đình trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng.

Để có tiền tiêu xài, Phan Tấn Phong đã đánh thuốc mê chính ông bà ngoại của mình rồi kêu người đến bán số đồ cổ của gia đình trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng.

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Tấn Phong (28 tuổi, ngụ quận 10) và Lê Thị Xuân Quý (29 tuổi, quê Lâm Đồng) cùng về tội “Cướp tài sản”.

Nguyễn Tấn Phong lúc bị bắt
 
Theo kết luận điều tra, đầu năm 2015, do cần tiền tiêu xài nên Phong nhiều lần đòi bán số đồ cổ (bằng gỗ, sành sứ và đồ đồng) do tổ tiên để lại nhưng ông Nguyễn Văn Siêu (73 tuổi, là ông ngoại của Phong) không đồng ý.

Lúc này, Phong nảy sinh ý định sẽ chuốc thuốc mê ông Siêu để bán cho bằng được số cổ vật nói trên.

Ngày 11/3, Phong pha thuốc mê vào sữa rồi đưa cho ông Siêu, bà Nguyễn Thị Kha (80 tuổi) và bà Nguyễn Thị Quỳnh (77 tuổi, là hai chị ruột của ông Siêu) uống.

Sau khi chuốc thuốc mê ông bà, Phong kêu một người chuyên thu mua đồ cổ ở quận Tân Bình đến và bán số đồ cổ nói trên với giá 1 tỷ đồng.

Sau khi bán xong, Phong đưa cho Quý 900 triệu nhờ giữ hộ, 100 triệu còn lại Phong đem đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bị mất tài sản, gia đình ông Siêu đã đến công an trình báo.

Một phần đồ cổ của gia đình ông Siêu bị phong đem bán


Vào cuộc điều tra, Công an quận 10 đã bắt giữ Phong và Quý như nói trên.
 
Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản, số đồ cổ mà Phong đem bán có giá gần 1,6 tỷ đồng.

>> Đâm chết em rể trong đám giỗ cha
>> Mất “oan” hàng nghìn USD vì bị đối tượng giả danh nhân viên sân bay lừa đảo

Theo Đình Thảo (Dân Việt)