Pháp luật

Cảnh sát bảo vệ bị đâm gục vì nhắn nhầm cho phụ nữ đã có chồng

Sau vụ việc một cảnh sát bảo vệ bị hành hung trong quán cà phê, hung thủ đã ra đầu thú, nguyên nhân ban đầu có thể là do hiểu nhầm.

Ngày 17/11, Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, vẫn đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến xô xát khiến một cảnh sát bảo vệ làm việc tại phường 3 (TP Sóc Trăng) nhập viện.

Nạn nhân là Nguyễn Anh V. (30 tuổi) làm việc tại tổ bảo vệ mục tiêu trên đường Trần Văn Bảy, TP Sóc Trăng.

Canh sat bao ve bi dam o Soc Trang anh 1
Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào chiều 15/11, sau khi nam cảnh sát bảo vệ nhắn tin vào điện thoại của một phụ nữ tên D., làm việc ở phường 3, TP Sóc Trăng. Chồng bà này đọc được tin nhắn đã bực tức nên hẹn anh cảnh sát bảo vệ đến quán cà phê G.N. trên đường Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng.

Tại đây, hai người xảy ra cự cãi, xô xát. Chồng chị D. đã dùng dao gây thương tích cho anh V. rồi đến cơ quan điều tra trình diện. Sau khi được lấy lời khai, cảnh sát cho anh này về nhà.

Theo bác sĩ, vết thương của anh V. nằm ở phần mềm gần ngực, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Xác minh ban đầu, anh V. quen một người tên D., công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng, nơi cảnh sát bảo vệ này đóng chốt. Tại cơ quan này cũng có một phụ nữ cùng tên D. nhưng đã có chồng.

PTH (Nguoiduatin.vn)