Pháp luật

Cầm ma túy trên tay gặp cảnh sát 141: “Nhà tôi đang có việc gấp”

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện “vật lạ” mà người đàn ông này vừa phi tang xuống đường là một túi nilon có kích thước 3x4cm bên trong chứa các tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá).

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện “vật lạ” mà người đàn ông này vừa phi tang xuống đường là một túi nilon có kích thước 3x4cm bên trong chứa các tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá).

Đến khoảng 21h cùng ngày, các trinh sát phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave mang biển kiểm soát 29Z6 – 7305 có biểu hiện nghi vấn đã nhanh chóng thông báo về vị trí chốt chặn…Ngay lập tức, lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh yêu cầu người điều khiển dừng phương tiện, mời vào chốt để tiến hành kiểm tra hành chính.

Nhưng, vừa dừng xe người đàn ông này có những biểu hiện khác thường như liên tục nói “nhà tôi đang có việc gấp” để xin được cảnh sát tạo điều kiện cho đi và trong lòng bàn tay (tay phải) luôn nắm chặc, như đang giữ vật gì đó rất quan trọng…

 Trần Quốc Hùng tại chốt 141

Qua những biểu hiện bất thường trên, Thượng úy Đào Phan Anh nhận định người này mang theo “hàng cấm” nên yêu cầu lực lượng CSHS tiến hành kiểm tra hành chính người và phương tiện. Nhưng người này tỏ thái độ và bất hợp tác không cho cảnh sát kiểm tra. Cùng lúc đó, người này đã nhanh tay thả “vật lạ” đang giữ trong tay xuống đường để phi tang. Thế nhưng, hành động lén lút của người đàn ông này đã bị các trinh sát hình sự phát hiện.

Ngay lập tức người này bị khống chế, đồng thời thu giữ “vật lạ” trên đưa vào trong chốt để tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện “vật lạ” mà người đàn ông này vừa phi tang xuống đường là một túi nilon có kích thước 3x4 cm bên trong chứa các tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá).
 

 Tang vật tổ công tác Y7/141 phát hiện của Trần Quốc Hùng

Ngay sau đó, danh tính người này được làm rõ là Trần Quốc Hùng (sinh năm 1977, trú tại tổ 56 phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Qua đấu tranh, Hùng khai nhận túi nilon mà mình mang theo là ma túy đá...
 
Vụ việc được tổ công tác Y7/141 tiến hành lập biên bản bàn giao người và tang vật về công an phường Tân Mai để tiếp tục xác minh làm rõ.

>> Chờ xuất khẩu lao động, tranh thủ vận chuyển... ma tuý
>> Giấu kiếm dài 80 cm trên ôtô, bị cảnh sát 141 phát hiện
>> Mang ma túy, lao thẳng xe vào tổ công tác 141

Theo Đức Hùng (Phapluatxahoi.vn)