Pháp luật

Cầm dao chém vợ nhưng lại đâm chết cha ruột

Vì một câu nói của vợ “muốn ăn thì xuống dưới nhà mà dọn” và sẵn có hơi men trong người, Phát cầm dao định chém vợ nhưng vô tình đâm chết cha ruột đến can ngăn.

Vì một câu nói của vợ “muốn ăn thì xuống dưới nhà mà dọn” và sẵn có hơi men trong người, Phát cầm dao định chém vợ nhưng vô tình đâm chết cha ruột đến can ngăn.

Vụ án được TAND tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử lưu động tại phường Phước An, rất đông người dân ở địa phương hiếu kỳ đến theo dõi phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 1.1.2017, sau khi đi ăn đám cưới, Phát cùng nhóm bạn tiếp tục kéo nhau đi uống bia tăng 2, tăng 3. Đến 17h cùng ngày Phát mới về đến nhà trong tình trạng say nặng, sợ chúng bạn kéo đi nhậu tiếp nên chị Chi (vợ Phát) lấy điện thoại cất giấu. Tìm điện thoại không thấy, Phát quay sang bảo vợ đi dọn cơm ăn. Lúc này, chị Chi hờn giận nói “muốn ăn thì xuống dưới nhà mà dọn”. Bức bối vì mất điện thoại, Phát còn nghe vợ nói vậy thêm cả giận lao vào đấm đá và bị vợ cào cấu chống trả. Trong cơn giận sôi trào, Phát chạy đi lấy con dao đòi chém vợ.

cam dao chem vo nhung lai dam chet cha ruot hinh anh 1

Phát gục đầu ân hận trong phiên tòa xét xử lưu động.

Nghe ồn ào, ông Trần Văn Phong chạy đến can ngăn, giữ tay con trai mình. Trong lúc giằng co, đẩy ông Phong ra, Phát đâm một nhát trúng vào ngực của cha mình. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông Phong không qua khỏi vì mất quá nhiều máu.

Theo Lê Kiến (Dân Việt)