Pháp luật

Cãi nhau, thanh niên bị bà bán thịt heo đâm chết

Cãi với người phụ nữ bán thịt heo tại chợ Phương Lâm (Đồng Nai) vì giặt giẻ lau làm văng nước ra xung quanh, nam thanh niên bị bà này đâm 2 nhát và tử vong sau đó.

Cãi với người phụ nữ bán thịt heo tại chợ Phương Lâm (Đồng Nai) vì giặt giẻ lau làm văng nước ra xung quanh, nam thanh niên bị bà này đâm 2 nhát và tử vong sau đó.


Tiểu thương và người dân đứng quanh hiện trường theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm.
 
Thông tin ban đầu, khoảng 7h, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (41 tuổi) và anh Lưu Minh Trung (22 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Phú) xảy ra cãi vã vì thanh niên này giặt giẻ lau làm văng nước ra xung quanh.

Sau khi lời qua tiếng lại, 2 người xô xát với nhau, Trung xông tới định đánh bà Hồng. Sẵn dao trong tay, người phụ nữ đâm 2 nhát trúng ngực và bụng Trung khiến nạn nhân gục xuống. Mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng thanh niên đã tử vong.

Bà Hồng là tiểu thương bán thịt heo tại chợ Phương Lâm, mẹ của Trung cũng bán thịt heo ở quầy hàng phía trước. Trung ra chợ phụ mẹ buôn bán thì xảy ra mâu thuẫn với bà Hồng.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, lực lượng pháp y tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm tử thi.

Bà Hồng đã bị công an tạm giữ. Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ này đã khai nhận toàn bộ sự việc.

>> Kẻ thiếu niên mới 16 tuổi vào chùa sát hại sư thầy
>> Em bị đánh chết khi cùng cha đi "trả thù" cho anh

Theo A.L (Tuổi Trẻ)