Pháp luật

Bố nghi phạm sát hại nữ sinh HV Ngân hàng: 'Con dại cái mang, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình nạn nhân'

Gần 10 năm Trung nghiện ma tuý, ông Đ. và gia đình có tới 4 năm đưa con đi cai nghiện ở Sóc Sơn, Hà Nội. Sau khi ra trại được một thời gian, Trung lại tiếp tục dính vào con đường nghiện ngập và gần đây gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại, cướp tài sản, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, trú xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội). Nạn nhân là em Trần Thuý Hiền (18 tuổi, sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng).

Ông Nguyễn Xuân Đ. (56 tuổi), bố của Trung nói rằng vợ chồng ông mấy ngày qua không dám ra khỏi nhà vì tủi hổ với bà con, làng xóm. 

Nhớ lại, vào đêm 26/10, ông đi làm về thì nhận tin con trai bị bắt vì liên quan vụ việc một nữ sinh mất tích trên địa bàn. Vợ chồng ông đều sốc. Dù biết rằng Trung nghiện ma tuý nhiều năm nay, nhưng họ chưa từng nghĩ đối tượng có thể gây ra việc tày trời như vậy.

Gần 10 năm Trung nghiện ma tuý, ông Đ. và gia đình có tới 4 năm đưa con đi cai nghiện ở Sóc Sơn, Hà Nội. Sau khi ra trại được một thời gian, Trung lại tiếp tục dính vào con đường nghiện ngập.

Bố nghi phạm sát hại nữ sinh HV Ngân hàng: 'Con dại cái mang, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình nạn nhân'
Đối tượng Nguyễn Xuân Trung (Ảnh: CACC)

Được biết, Trung đã có vợ và 2 con gái. Hàng ngày, hắn không có việc làm ổn định, thường đi bốc vác, làm vữa công trình nhưng không đều đặn. Trước khi nghiện ma tuý, đối tượng từng làm nghề sửa chữa xe máy tại một đại lý lớn. 

"Chúng tôi sẽ phải chịu nỗi tủi hổ lâu dài. Con dại cái mang, giờ chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình nạn nhân. Còn Trung sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật...", ông Đ. nói.

Tại cơ quan công an, Trung khai khi đi qua khu vực đường đê sông Nhuệ vào tối 26/10 thì thấy nữ sinh Hiền dừng xe, dùng điện thoại. Lúc này, hắn chưa có ý định gây án. Tuy nhiên, sau khi tiêu thụ 2 bộ cốp pha đã trộm trước đó, khoảng 15 - 20 phút quay lại đường đê thấy Hiền vẫn đang đứng nói chuyện điện thoại, Trung bàn với Quân cướp tài sản.

Ở hiện trường gây án, Trung đã dùng 2 tay đẩy vào lưng khiến em Hiền rơi điện thoại, ngã xuống bờ sông Nhuệ. Thấy Hiền kêu cứu, Trung nhảy xuống dùng 2 tay dìm phần đầu nạn nhân xuống nước, dùng chân dìm phần lưng nạn nhân. Khoảng 10 phút sau, khi thấy Hiền không cử động, Trung tiếp tục dùng 2 tay đẩy nạn nhân ra phía lòng sông Nhuệ. Sau đó, lên bờ nhặt điện thoại và điều khiển xe của nạn nhân đến chỗ Quân đứng đợi.

2 đối tượng mang điện thoại và xe đạp điện của nạn nhân đi bán, điện thoại được bán với giá 500.000 đồng, xe đạp điện bán được 2,8 triệu đồng. Đến 21h cùng ngày, Trung gọi cho Quân đến đón rồi cả hai ra khu vực nghĩa trang Hà Hồi sử dụng ma túy, tại đây Trung chia cho Quân số tiền 700.000 đồng.

Theo Minh Nhân (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/bo-nghi-pham-sat-hai-nu-sinh-hv-ngan-hang-con-dai-cai-mang-chung-toi-muon-gui-loi-xin-loi-chan-thanh-den-gia-dinh-nan-nhan-162203010222327525.htm