Pháp luật

Bịa chuyện đang 'giúp phá án' khi bị phát hiện giấu ma túy

Đối tượng giấu 8 viên hồng phiến trong túi nói rằng anh ta đang "trợ giúp công an" trong... chuyên án, nên mới mang theo ma túy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng20h50, ngày 3/2, tổ công tác Y12/141 CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Thanh Nhàn - Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng) thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Wave alpha không có biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn, nên dừng xe để kiểm tra.

Bịa chuyện đang 'giúp phá án' khi bị phát hiện giấu ma túy

Bịa chuyện đang 'giúp phá án' khi bị phát hiện giấu ma túy - 1
Đối tượng Nguyễn Thành Công cùng tang vật. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện người này giấu một phong bì bất thường trong túi. Khi mở phong bì, lực lượng làm nhiệm vụ thu được gói nilon đựng 8 viên nén màu hồng, cùng một dụng cụ để "chơi" hồng phiến.

Danh tính của đối tượng được xác định là Nguyễn Thành Công (SN 1990, trú tại phố Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, quận Đống Đa).

Ban đầu, anh ta khai mua ma túy của một người tên Tuấn ở phố Minh Khai, mang về để sử dụng. Sau đó, đối tượng lại đổi lời khai, nói rằng 8 viên hồng phiến đó "nằm trong chuyên án" mà anh ta đóng vai trò "trợ giúp cho công an". Tuy nhiên, những lời lẽ gian dối này của Công không thể "qua mặt" được các cán bộ tổ công tác 141.

Sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng Công và tang vật cho CA phường Thanh Nhàn. Tại đây, Công an đã làm rõ được hành vi của Nguyễn Thành Công là "mua bán" ma túy. Đối tượng này đã thừa nhận việc anh ta mua ma túy về để bán lẻ, kiếm lời.

Được biết, Công đã có 1 tiền sự về tội đánh nhau.

PTH (Nguoiduatin.vn)