Pháp luật

Bị “nhìn đểu”, côn đồ xông vào đám giỗ truy sát người

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa xét xử phúc thẩm vụ trọng án côn đồ xông vào đám giỗ truy sát người vô tội vì cho rằng bị “nhìn đểu”.

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa xét xử phúc thẩm vụ trọng án côn đồ xông vào đám giỗ truy sát người vô tội vì cho rằng bị “nhìn đểu”.

Khoảng 18h ngày 7/1/2014, Nguyễn Minh Tâm (SN 1996, ngụ xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) cùng nhóm bạn gồm Trần Thành Tùng, Trần Hoàng Danh tổ chức ra quán nhậu. Trong lúc “chén chú chén anh” thì Tâm kể cho Tùng và Danh nghe việc lúc chập tối khi đi qua nhà anh Nguyễn Phú Cường ở xã Tân Lược, huyện Bình Tân thì bị anh Cường nhìn theo với thái độ khiêu khích.

Do có mâu thuẫn với anh Cường từ lâu nên khi được Tâm gợi chuyện, Tùng liền khởi xướng đi đánh nhau với anh Cường. Tùng kêu Tâm và Danh đi xuống đó “nói chuyện” với anh Cường và được Tâm hưởng ứng mạnh mẽ, bởi không chỉ hôm nay bản thân bị anh Cường “nhìn đểu”, mà trước đó anh Cường từng đánh một người em con chú của Tâm. Còn Danh không có ý kiến gì.
 

Các bị cáo phải trả giá cho hành vi côn đồ, xem thường luật pháp của mình.


Tâm đi đón thêm “chiến hữu” là Nguyễn Văn Mi rồi tiện thể ra chợ mua 3 cây búa để đi đánh nhau. Sau khi chở Mi tới quán nhậu với Tùng và Danh, Tâm thấy 3 cây búa hơi to và nặng nên quay lại chợ đổi 3 cây búa nhỏ hơn. Trên đường về quán nhậu, Tâm vứt một cây xuống sông vì bị lỏng cán.

Tiếp đó, Tùng cũng “triệu tập” thêm hai huynh đệ khác là Huỳnh Văn Tư và Nguyễn Văn Khá để cùng đi đánh nhau với anh Cường. Sau khi “chiêu binh” đông đủ lực lượng ứng chiến, Tùng lấy con dao tự chế dài nửa mét và bắt đầu “dẫn quân” đi… nghênh chiến.

Cả bọn lên 3 xe máy tìm tới nhà anh Cường. Chúng đứng ngoài quan sát thấy gia đình anh Cường đang làm đám giỗ, có đông người đang ngồi ăn cỗ. “Trời đánh tránh bữa ăn”, vậy nhưng chúng cũng không hề nương tay, Tùng lăm lăm con dao xồng xộc lao đến chém túi bụi vào đầu, người anh Cường cho tới lúc nạn nhân gục ngã. Tiếp đó, Tâm cùng đồng bọn cũng cầm búa xông tới chém tới tấp vào nhiều người khác đang ăn cỗ tại đây khiến nhiều người trọng thương.

Bị những người trong nhà anh Cường chống trả quyết liệt, chúng lên xe tẩu thoát. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, nhưng cũng để lại thương tích nặng nề.

Với hành vi đó, bị cáo Tùng bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 12 năm tù, bị cáo Tâm bị xử 8 năm tù, 4 bị cáo còn lại mỗi người bị tuyên xử 7 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Cho rằng bản án là quá nặng nên các bị cáo làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên sau đó 4 bị cáo đã xin rút đơn vì nhận thấy mức án đó là tương xứng. Duy chỉ có Tùng và Mi vẫn giữ nguyên kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Trong phiên tòa phúc thẩm ở TAND Cấp cao tại TP.HCM ngày 13/10, bị cáo Tùng và Mi đã thành khẩn khai báo và cho biết đã khắc phục xong hậu quả cho phía bị hại. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của các bị cáo là hết sức côn đồ, các nạn nhân không hề mâu thuẫn gì với các bị cáo, trong khi cả gia đình họ hàng đang làm đám giỗ, vậy mà các bị cáo bất chấp, chuẩn bị những hung khí nguy hiểm như dao, búa, gậy gộc xông vào chém xối xả vào nhiều người. Bị cáo Tùng chém tới lúc gãy dao mới chịu dừng lại, các nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn của các bị cáo… Do đó HĐXX quyết định bác kháng cáo, giữ y án sơ thẩm./.

>> Vào bệnh viện đâm 2 nhát vào người đang cấp cứu
>> Đang tắm bị hàng xóm kề dao khống chế cướp tài sản

Theo Hoàng Quý (Pháp Luật Việt Nam)