Pháp luật

Bị đánh dã man, con nợ hẹn trả tiền vẫn chết tức tưởi

Khất đến tối trả tiền để khỏi bị chủ nợ đánh đập, người đàn ông sau đó tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 4 đối tượng đánh chết người trong phòng trọ tại TP Thuận An để điều tra về hành vi Giết người.

Nhóm thanh niên bị bắt giam gồm: Nguyễn Văn Huy (32 tuổi, HKTT tại Bình Dương), Thạch Nhựt Phong (19 tuổi, HKTT tại Kiên Giang), Nguyễn Văn Nhí (30 tuổi, HKTT tại Sóc Trăng) và Hồ Đại Sơn (25 tuổi, HKTT tại Nghệ An).

Bị đánh dã man, con nợ hẹn trả tiền vẫn chết tức tưởi
4 đối tượng đã đến công an đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 26/4, Huy rủ 3 người còn lại tới nhà trọ của Nguyễn Tấn Đạt (38 tuổi) ở thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) để đòi nợ. Khi đến nơi, Đến nơi, Sơn đứng ở ngoài, còn Huy, Phong và Nhí vào nhà tìm Đạt.

Tại đây, nhóm của Huy yêu cầu anh Đạt trả nợ nhưng người này nói không có nên bị họ dùng tay chân đánh đập. Cụ thể, Huy đấm chảy máu mũi Đạt. Các đối tượng còn dùng tay tát vào mặt, dùng chân đá nhiều lần vào vùng bụng của bị hại.

Khi anh Đạt bỏ chạy, Nhí đuổi theo nắm tóc bị hại kéo ra ngoài. Chỉ đến khi nạn nhân hẹn tối sẽ trả tiền thì cả nhóm mới rời đi.

Sau đó, người dân xung quanh đến hỏi thăm sự việc thì anh Đạt kêu bị đau bụng. Phát hiện anh này bị thương nặng nên mọi người đã đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Theo cư dân địa phương, anh Đạt sống với con nhỏ và vợ đang mang bầu trong căn ki-ốt. Hai vợ chồng bán cà phê và rửa xe để mưu sinh. Trước đó, nạn nhân có vay “nóng” với lãi suất cao nhưng chưa có tiền trả nên nhiều lần bị chủ nợ đến đòi.

Hay tin anh Đạt đã tử vong, một ngày sau, Huy cùng đồng phạm đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)