Pháp luật

Bị đâm chết vì "cà khịa" với nhóm 9X đang nhậu

Sơn chở vợ con trên đường về nhà thì gặp nhóm Duy đang uống rượu. Sau đó, hai bên lớn tiếng với nhau và trong lúc ẩu đả, Duy rút dao đâm nạn nhân 9 nhát.

Sơn chở vợ con trên đường về nhà thì gặp nhóm Duy đang uống rượu. Sau đó, hai bên lớn tiếng với nhau và trong lúc ẩu đả, Duy rút dao đâm nạn nhân 9 nhát.

Ngày 20/1, TAND cấp cao tại TP HCM đã tăng án đối với bị cáo Hồ Anh Duy (17 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) từ 7 năm lên 9 năm tù vì tội Giết người.

Duy bị cấp phúc thẩm tăng án. 


Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 14/1/2015, Duy uống rượu với nhóm bạn tại con hẻm thuộc phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú (TP HCM).

Nửa giờ sau, anh Đoàn Thanh Sơn chạy xe máy chở vợ và con đi đám giỗ về. Khi ngang chỗ Duy nhậu, anh Sơn thấy đám đông nhìn mình nên dừng xe lại và hỏi Duy: "Tụi bây nhìn ai?". Sau đó, hai bên mâu thuẫn với nhau và xảy ra ẩu đả.

Lúc này, Sơn cầm nón bảo hiểm đánh vào người Duy, Duy rút con dao mang theo đâm liên tiếp 9 nhát vào vùng bụng, ngực và lưng của đối phương khiến nạn nhân thiệt mạng. Sau đó, Duy bỏ về quê ở TP Cần Thơ rồi đến cơ quan điều tra đầu thú.

Ngày 9/9/2015, TAND TP HCM tuyên Duy 7 năm tù. VKSND TP HCM cho rằng, bản án tuyên chưa đúng hành vi phạm tội của Duy vì bị cáo có tình tiết côn đồ nên kháng nghị theo hướng đề nghị cấp phúc thẩm xử tăng án.

>> Cả gia đình bị 20 người truy sát
>> Giám đốc thiệt mạng vì "quỵt" tiền lương của nhân viên

Theo Tân Châu (Tiền Phong)