Pháp luật

Bị chém đứt lìa bàn tay vì... hát karaoke gây ồn

Do hát karaoke gây ồn khiến bé 8 tháng đang ngủ tỉnh giấc, dẫn tới việc hàng xóm mang dao sang chém gây thương tích.

Do hát karaoke gây ồn khiến bé 8 tháng đang ngủ tỉnh giấc, dẫn tới việc hàng xóm mang dao sang chém gây thương tích.

Ngày 2.6, thượng tá Nguyễn Thành Cở - Phó trưởng Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang - xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chém người kinh hoàng khiến nhiều nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trong đó có 1 nạn nhân bị đứt lìa bàn tay.
 
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 31.5, ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1979, ngụ số 11, tổ 1, ấp Long Phú, xã Long Giang, huyện Chợ Mới) tổ chức tiệc nhậu cùng với nhóm bạn khoảng 5-6 người. Trong lúc nhậu, nhóm bạn của Lợi có tổ chức hát karaoke cho vui.
 

Hiện trường nơi phát hiện bàn tay của ông Thảo.

Tuy nhiên, do âm thanh gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ trưa khiến bé gái khoảng 8 tháng tuổi giật mình thức giấc. Thấy vậy, Trần Bá Xuân (SN 1985, nhà cạnh bên) sang nhắc nhở thì đôi bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Mặc dù được mọi người ra sức can ngăn, nhưng Bá Xuân vẫn chạy vào nhà lấy 2 con dao chém loạn xạ vào nhóm bạn của Lợi gây thương tích.

Cụ thể, Lợi và người em trai là Nguyễn Văn Sộp (SN 1987) phải nhập viện với vết chém ở vùng đầu gây mất nhiều máu. Ông Ngô Văn Thảo (47 tuổi, bạn nhậu của Lợi) bị chém đứt lìa bàn tay trái, máu tuôn lênh láng. Ông Nguyễn Văn Hai (cha của Lợi) do can ngăn nên cũng bị đánh trọng thương.

Nhận được tin báo, ngay sau đó, lực lượng công an địa phương kết hợp Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng có mặt hiện trường tiến hành điều tra làm rõ. Nghi can Trần Bá Xuân bị công an bắt giữ, đưa về trụ sở nhằm phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Phước (SN 1950, cha của Xuân) cho biết: “Vào thời điểm trên, nhà của Lợi ăn nhậu và tổ chức hát karaoke làm ồn khiến cháu nội giật mình thức giấc nên Xuân sang nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn. Do nhóm người của Lợi rất đông, họ cầm kéo đến trước sân khiêu khích đánh nhau rồi xô mẹ Xuân té nhào xuống đất. Thấy xót, Xuân mới cầm dao chống trả và gây ra hậu quả nghiêm trọng”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1992, vợ nạn nhân Sộp) kể: “Hôm nhà chồng tôi tổ chức tiệc nhậu là do được nghỉ làm, nhưng không ngờ chỉ hát karaoke giúp vui mà cả gia đình bị hàng xóm chém kinh hoàng như thế”.

Theo người dân địa phương, khi nghe tiếng la hét, đuổi đánh nhau thì mọi người hốt hoảng phát hiện Lợi người bê bết máu, cố gắng chạy vào quán cà phê Cây Xanh (cách nhà chừng khoảng 100m) thoát thân.

Lúc này, mọi người hô hoán “công an đến, công an đến…”, sau đó Xuân di chuyển nhanh về nhà thì mọi người mới tá hoả phát hiện thêm 1 bàn tay của ông Thảo tím đen đang nằm cạnh cửa quán cà phê. Tất cả các nạn nhân nhanh chóng được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện nạn nhân Lợi đã tỉnh, có thể nói được, riêng nạn nhân Thảo đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để nối lại bàn tay.

Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

>> Hỗn chiến kinh hoàng giữa hai nhóm buôn củi, một người chết
>> Phát hiện bà chủ chết lõa thể trong quán karaoke

Theo Quốc An (VOV Giao Thông)