Pháp luật

Bé trai 9 tuổi bị bố nhiều lần dùng điếu cày đánh đập vẫn còn mơ sảng, hoảng loạn

Bé trai 9 tuổi nhiều lần bị bố đẻ đánh đập bằng búa và điếu cày đã dần ổn định sức khoẻ và trở lại trường. Tuy nhiên cháu vẫn còn hoảng loạn tinh thần và thường mê sảng bị bố đuổi đánh.

Liên quan đến vụ bạo hành con trai 9 tuổi ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, sau khi nắm được thông tin vụ việc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khoái Châu đến hỏi thăm, động viên gia đình cháu bé, đồng thời theo dõi giám sát hoạt động của cơ quan điều tra để xử lý nghiêm đối tượng.

"Trên người cháu Nguyễn Hữu H. (sinh năm 2011) có nhiều vết trầy xước, bầm tím ở trên mặt, lưng và bụng. Phần bụng của cháu H. có biểu hiện bị sưng và đau, có dấu hiệu bị tổn thương đến nội tạng. Rất may do được phát hiện, điều trị kịp thời nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Hiện nay, cháu đã ra viện về nhà đi học đang ở cùng bà ngoại ở cùng thôn. Còn bố cháu bé là Nguyễn Hữu Long (sinh năm 1985) đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam", đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên cho hay.

Bé trai 9 tuổi bị bố nhiều lần dùng điếu cày đánh đập vẫn còn mơ sảng, hoảng loạn
Cháu H. hiện đã được bà ngoại đón về chăm sóc.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (73 tuổi, bà ngoại của H.) cho biết cháu H. sống cùng bà ngoại từ khi 3 tháng tuổi, cho đến năm 6 tuổi, bố chấp hành xong án phạt chở về địa phương, H. về ở với bố cùng một phụ nữ là nhân tình của bố trong căn nhà thuê ở thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử.

Cháu H. thường xuyên bị bố vô cớ đánh đập, cấm không cho kể chuyện với ai. Đầu tháng 8 năm nay, người tình ôm đứa con riêng bỏ đi, Nguyễn Hữu Long từ đó cũng đánh con trai nhiều hơn.

Cháu H. vẫn còn nhớ như in những lần bị bố đánh bằng dây lưng, búa, điều cày... Khi thì bố bắt nằm xuống đất để đánh rồi đuổi ra ngoài trời bắt đứng phơi nắng, sau đó gọi vào đánh tiếp. Hay có lần, cháu bảo bố dạy học thì bị bố đánh xong mới dạy. Ngoài những trận đòn trên, rất nhiều lần H. cũng chẳng biết bị bố đánh bởi lý do gì, có khi bố đi chơi về lại lôi cháu ra đánh.

Bé trai 9 tuổi bị bố nhiều lần dùng điếu cày đánh đập vẫn còn mơ sảng, hoảng loạn - 1
Những tang vật Long dùng để đánh đập con trai mà cơ quan công an thu giữ được.

"Hằng ngày, khi nấu cơm xong, cháu đều phải chờ bố về ăn cùng, nếu ăn trước sẽ bị bố đánh. Có hôm chờ đến khuya bố về cháu mới được ăn tối. Bố đánh cháu nhiều lắm. Cháu sợ nên có lần xin bố cho cháu về ở với bà ngoại nhưng bố không cho, còn đánh vào lưng cháu rồi nói "tao chưa chết nên mày không được về", H. nức nở kể.

Không chỉ dùng đòn roi, nhiều người dân trong thôn còn chứng kiến việc Long sai con đi hái rau ăn sống nhưng cháu hái nhầm lá lốt. Tức giận, Long bắt cháu đứng ngoài đường ăn hết nắm lá lốt sống khiến ai cũng bức xúc. Khi mọi người đến khuyên can thì anh ta nói "con tôi thì tôi dạy".

Ngồi ôm đứa cháu ngoại 9 tuổi vào lòng, bà Hạnh cho biết, mẹ của Long cũng đang chấp hành án tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Tháng trước biết chuyện H. hay bị bố bạo hành nên bà đến đòi đưa cháu về nuôi nhưng bị Long phản đối. Thậm chí gã con rể còn ngăn cản bà đến thăm và tiếp tế đồ ăn cho cháu.

"Bây giờ tinh thần cháu vẫn còn hoảng loạn, đêm nào cháu cũng gặp ác mộng. Trong cơn mê cháu cứ nói: Con xin bố, con biết tội rồi, đừng đánh con nữa…", bà Hạnh gạt nước mắt kể lại.

Theo Nhóm PV (Gia Đình & Xã Hội)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/be-trai-9-tuoi-bi-bo-nhieu-lan-dung-dieu-cay-danh-dap-van-con-mo-sang-hoang-loan-20200927091710016.htm