Pháp luật

Bé trai 1 tuổi nồng nặc mùi thuốc sâu bò ra cửa gào khóc, người mẹ tử vong trong phòng trọ

Thấy bé trai 1 tuổi bò ra trước cửa phòng trọ gào khóc, người dân chạy tới thì tá hỏa phát hiện người mẹ của bé đã tử vong trong phòng, cơ thể nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Chiều 15/6, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang điều tra nguyên nhân tử vong của chị N.T.T. (26 tuổi, trú đường Y Moan, phường Tân Lập). Liên quan đến vụ việc, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đang cấp cứu cho một bé trai khoảng 1 tuổi (con chị T.) trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 9h30 cùng ngày, người dân trọ tại hẻm 175 đường Y Moan (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột), thấy bé trai bò ra trước phòng trọ kêu khóc.

Lúc này, mọi người vội chạy tới phòng kiểm tra thì tá hỏa phát hiện chị T. đã tử vong trong phòng, miệng sùi bọt mép và cơ thể nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Ngay sau đó, bé trai con của chị T. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng da tím tái, miệng sùi bọt mép.

Bé trai 1 tuổi nồng nặc mùi thuốc sâu bò ra cửa gào khóc, người mẹ tử vong trong phòng trọ
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Nhận thông tin về vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân.

Được biết, vợ chồng chị T. từ huyện Krông Năng đến TP Buôn Ma Thuột ở trọ để đi làm thuê, gia cảnh khá khó khăn.

Trâm (Nguoiduatin.vn)