Pháp luật

Bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường: "Em sẽ là chỗ dựa cho bố mẹ"

Nói giấc mơ của mình sau khi mãn hạn tù, Đào Quang Khánh - thanh niên từng phạm lỗi trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường chia sẻ muốn có một tiệm cắt tóc để sớm làm lại cuộc đời.

Nói giấc mơ của mình sau khi mãn hạn tù, Đào Quang Khánh - thanh niên từng phạm lỗi trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường chia sẻ muốn có một tiệm cắt tóc để sớm làm lại cuộc đời.

Gần một tháng sau ngày trở về với gia đình, Đào Quang Khánh (người có liên quan đến vụ án ném xác bệnh nhân phi tang) chia sẻ rằng vẫn còn nguyên niềm vui như những ngày đầu nhận thông tin sẽ được mãn hạn tù trước thời hạn 4 tháng.

"Nghĩ đến việc mình làm vẫn sợ"

Khánh khoe, cậu và các thành viên trong gia đình nhận tin được giảm án từ trước Tết.

Thanh niên từng chịu án tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Trộm cắp tài sản bảo, hôm 22/3, bố cậu một mình đi xe máy đến Trại giam Suối Hai (huyện Ba Vì, Hà Nội) để đón con về nhà.

Mẹ không còn minh mẫn như xưa nhưng Khánh vẫn cảm nhận niềm vui tột độ của bà. "Mẹ khóc sung sướng khi thấy em về. Và lúc đó, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc", Khánh chia sẻ. Nam thanh niên với dáng vẻ bảnh trai bảo, ngày trở về, hàng xóm cũng đến nhà chúc mừng, động viên cậu nhiều. 

Ảnh minh họa.


Nói về mẹ, Khánh chùng giọng. Cậu bảo bà từ một người sức khỏe tốt nhưng vì lo nghĩ quá nhiều sau khi con vướng lao lý nên đổ bệnh, gần như mất trí. "Lúc nhớ lúc quên, nhưng mỗi lần ở bên con trai, mẹ lại như tỉnh táo", Khánh bẽn lẽn nói.

Những ngày đầu được trở về gia đình, hai mẹ con Khánh thường tâm sự với nhau cả đêm và người từng phạm lỗi thấy thấm thía những gì bố mẹ đã chịu đựng trong suốt thời gian vướng lao lý.

"Em ăn năn nhiều và thấy mình đặc biệt có lỗi với bố mẹ và gia đình nạn nhân. Lúc này, điều em mong muốn là được đến tạ lỗi với gia đình chị Huyền, thắp nén hương cho người đã khuất", Khánh tâm sự rồi thổ lộ thêm: "Ngay bây giờ và cả khi trong trại, cứ nghĩ đến việc đã làm là em thấy sợ".

Ước mơ mở một tiệm cắt tóc

Nhớ lại những ngày tháng ở trại giam, Khánh kể môi trường cải tạo ở đây thoải mái. Mỗi phòng có 30 phạm nhân, sáng làm từ 7h-11h, chiều từ 14h-17h.

Quá trình thụ án, Khánh được giám thị phân vào đội sản xuất gạch. Hàng ngày, mỗi phạm nhân được giao làm 5.000 viên, ai xong sớm nghỉ sớm, về chơi thể thảo và xem tivi. Khánh kể thời gian đầu chưa quen việc nên thường không làm đủ chỉ tiêu và bị quản giáo nhắc nhở.

"Khó khăn lớn nhất của em không phải là việc vất vả, mà là vấn để tư tưởng. Em suy nghĩ nhiều về những chuyện đã làm, nhất là thời gian đầu. Mơ về sự việc, em vô cùng sợ hãi" - Khánh chia sẻ.

Kể về dự định tương lai, thanh niên này cho biết đang đi học cắt tóc. Bản thân Khánh hiện có thể phụ việc nhuộm, uốn tóc, gội đầu… Chàng trai này ước mơ có một tiệm cắt tóc để sớm làm lại cuộc đời.

"Em muốn làm lại cuộc đời, muốn gặp bạn bè với tâm thế một người đã có cái nghề trong tay. Em sẽ là chỗ dựa cho bố mẹ em", người từng mang bản án 33 tháng tù trải lòng.

Nói về cậu học trò có nhân thân đặc biệt, anh Lê Quốc Đạt (ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) - chủ cửa hiệu cắt tóc nơi Khánh đang học bảo, thanh niên này chăm chỉ, hòa đồng cùng mọi người. "Khi nhận Khánh, chúng tôi hướng cho em tránh xa bạn xấu, để trở thành người tốt trong xã hội", anh Đạt nói.

Cùng trò chuyện với Khánh, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) bảo, ông canh cánh lo lắng sau khi ra trại, nếu không được giúp đỡ, thanh niên mà mình từng nhận bào chữa có thể tiếp tục vấp ngã.

Là người đồng hành với Khánh và gia đình trong suốt thời gian qua, luật sư Thơm chia sẻ ông sẽ hết lòng giúp đỡ thanh niên này để cậu sớm làm lại cuộc đời.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến Thẩm mỹ viện Cát Tường do bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường làm Giám đốc, để hút mỡ bụng,nâng ngực. Gần 18h cùng ngày, chị Huyền lâm vào tình trạng nguy kịch và tử vong.

Bác sĩ Tường đã lên kế hoạch đưa thi thể chị Huyền đi phi tang. Lúc này, Khánh là bảo vệ của thẩm mỹ viện. Lợi dụng nhân viên quản lý tài sản ra ngoài, Khánh đã trộm điện thoại iPhone 5 của nạn nhân. Đêm cùng ngày, bác sĩ Tường cùng cùng Khánh đã đưa thi thể chị Huyền ném xuống sông Hồng phi tang. Hai nghi can bị bắt 3 ngày sau đó. Giữa tháng 7/2014, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Đầu tháng 12/2014, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Tường tổng cộng 19 năm tù cho 2 tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác. Khánh bị tuyên phạt 33 tháng tù vì hai tội danh Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, bị cáo Tường đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Đến ngày 11/9/2015, tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của Nguyễn Mạnh Tường, tuyên y án sơ thẩm.

>> Bảo vệ TMV Cát Tường: "Trong tù, em vẫn gặp ác mộng"
>> Vụ Cát Tường: Mẹ chị Huyền đồng ý cho bảo vệ Khánh đến thắp hương
>> Bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường ra tù trước thời hạn
>> Nguyễn Mạnh Tường bị tuyên phạt 19 năm tù giam

Theo Thắng Quang (Zing.vn)