Pháp luật

Bảo vệ dân phố cưỡng đoạt tiền của... kẻ trộm

Nhận được tin báo xử lý kẻ trộm, bảo vệ dân phố đến và yêu cầu đôi vợ chồng đưa 5 triệu đồng mới đồng ý bỏ qua.

Ngày 9/11, TAND quận 8 (TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Quốc Kiệt (34 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) Phạm Văn Mạnh (53 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 20/3/2022, Nguyễn Ngọc Phát chở vợ là chị Võ Thị Thuỳ D., đến chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) để mua rau củ về bán lại. Khi đi ngang vựa tỏi, đôi vợ chồng thấy 2 bao tỏi để ở lề đường liền lấy trộm. Cả hai bị chủ nhà phát hiện, báo cho bảo vệ dân phố đến giải quyết.

Bảo vệ dân phố cưỡng đoạt tiền của... kẻ trộm
Hai bị cáo Mạnh và Kiệt tại tòa

Thời điểm này, bị cáo Mạnh là bảo vệ dân phố đi cùng Kiệt đến hiện trường. Cả hai ra tay hành hung Phát, giữ điện thoại và đòi đưa về trụ sở công an xử lý.

Chủ hai bao tỏi cho rằng chưa bị mất tài sản nên không có yêu cầu gì và tiếp tục đi bán hàng. Lúc này, Kiệt nảy sinh ý định cưỡng đoạt tiền của đôi vợ chồng trên. 

Sau khi thống nhất, 2 bảo vệ dân phố yêu cầu Phát đưa 5 triệu đồng mới được tha. Do cả 2 vợ chồng chỉ có 3 triệu đồng nên Kiệt và Mạnh giữ xe, điện thoại của vợ chồng Phát lại, khi nào đưa đủ tiền sẽ trả lại. 

Bị tống tiền một cách trắng trợn, chị D. đã đến Công an P.7, Q.8 trình báo sự việc.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, vợ chồng anh P. gặp Mạnh để đưa phong bì 5 triệu đồng thì được nhận lại xe, điện thoại. Trong lúc Mạnh kiểm tra phong bì thì bị công an ập tới bắt quả tang.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Kiệt 2 năm tù, bị cáo Mạnh 1 năm 6 tháng tù. Đối với Nguyễn Ngọc Phát, hành vi trộm cắp của anh này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên CQĐT chỉ xử phạt hành chính.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bao-ve-dan-pho-cuong-oat-tien-cua-ke-trom-a363107.html