Pháp luật

Ám ảnh những vụ côn đồ dọa dẫm 'con nợ' để đòi tiền

Thấy "con nợ", nhóm côn đồ đã dùng gậy sắt, dao đuổi đánh và đe dọa nếu không trả tiền sẽ chặt chân tay...

Dọa chặt tay, ép người phụ nữ viết giấy nợ 39 triệu đồng

Ngày 19/1, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thanh Nhân (SN 1992, cư trú ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Hai đối tượng khác cũng bị triệu tập gồm: Đoàn Thanh Toàn (SN 2000, cư trú ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và Phan Bá Tường (SN 1996, cư trú ấp An Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè).

Ám ảnh những vụ côn đồ dọa dẫm 'con nợ' để đòi tiền
Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Người lao động

Hồ sơ vụ án cho thấy, ngày 9/1, Nhân, Toàn và Tường mang theo roi điện và dao tự chế đến nhà chị T.T.K.K (ngụ ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy) để đòi nợ. Biết chị K. không ở nhà, 3 đối tượng này đánh chồng chị K. là anh N.V.N gây thương tích.

Số tiền nợ không phải của 3 đối tượng mà do chị K. mượn của Lê Hoàng P. (cư trú ấp 4, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) vào tháng 3/2019. Số tiền mượn ban đầu là 20 triệu đồng, lãi suất 30%/1 tháng. Do làm ăn thua lỗ, chị K. không có tiền trả nên lãi chồng lãi. Đến cuối năm 2020, P. thuê Toàn đòi nợ với điều kiện đòi được sẽ chia đôi.

Sau nhiều lần đến nhà chị K. đòi nợ, đe dọa mà chị K. vẫn không có tiền trả nên vào ngày 22/12/2020, 3 đối tượng lại đến nhà chị K., yêu cầu chị viết giấy nợ. Chị K. không viết, Toàn liền xuống nhà bếp lấy thớt và dao lên đe dọa chặt tay nên chị K. viết giấy nợ Toàn 39 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, ngày 29/12/2020, nhóm đối tượng này tiếp tục đến nhà chị K. để đòi số tiền theo giấy nợ. Thấy gia đình chị K. không ai ở nhà, các đối tượng ném vỏ chai bia vào nhà rồi bỏ đi. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Vì 5 triệu đồng, gã "giang hồ" bắt cóc, dọa chặt tay con nợ

Ngày 26/12/2020, Công an huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội tạm giữ đối tượng Lưu Anh Tú (SN 1991, trú tại Đông Lâm, Hạ Hoà, Phú Thọ).

Trước đó, ngày 13/7/2018, anh N.T.Q (SN 1994, trú tại huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) vay 5 triệu đồng của Nguyễn Tiến Dũng (SN 1988, trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng).

Ngày 16/7/2018, Dũng cùng Lưu Anh Tú, Trần Văn Pháo (SN 1994, trú tại huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng) và Ngô Thanh Sơn (SN 1996, trú tại huyện Lạng Giang, TP. Bắc Giang) đến nhà anh Q. đòi nợ.

Nhóm của Dũng dùng gậy sắt và dao đuổi đánh anh Q., đe doạ anh Q. nếu không trả tiền sẽ bị chặt chân tay. Cả nhóm đưa anh Q. đến một quán nước ngồi chờ. Sau đó gia đình của anh Q. mang tiền đến trả.

Ám ảnh những vụ côn đồ dọa dẫm 'con nợ' để đòi tiền - 1
Đối tượng Lưu Anh Tú. Ảnh: Công Lý

Công an huyện Thạch Thất ra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Dũng, Lưu Anh Tú, Trần Văn Pháo Ngô Thanh Sơn về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Lưu Anh Tú bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 18/12/2018, Cơ quan Cảnh sát CSĐT Công an huyện Thạch Thất ra Quyết định truy nã bị can đối với Lưu Anh Tú. Đến ngày 12/12/2020, Công an xã Hiền Lương, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ đã vận động Lưu Anh Tú đến cơ quan Công an đầu thú.

Bắt cóc con trai của "con nợ" để uy hiếp trả tiền

Ngày 4/6/2020, Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Trung (SN 1991, trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn) về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, ngày 28/5/2020, anh Cao Văn S. (SN 1991, trú tại xã Khai Sơn) trình báo tới công an với nội dung đối tượng Nguyễn Văn Trung bắt cháu Cao Văn B.N (SN 2013, con anh S.) rồi đưa đi đâu không rõ.

Sau khi bắt cóc cháu bé, Nguyễn Văn Trung đã gọi điện thoại cho anh S. để cho nghe giọng của cháu B.N và đe dọa nếu không trả nợ số tiền 6 triệu đồng mà anh S. mượn của Trung trước đó 2 tuần thì Trung sẽ giết cháu B.N.

Công an huyện Anh Sơn nhanh chóng bắt giữ Trung, giải cứu cháu bé an toàn.

Theo Hoàng Yên (Đời Sống & Pháp Luật)




https://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/am-anh-nhung-vu-con-do-doa-dam-con-no-de-doi-tien-a355340.html