Pháp luật

9X ở Cà Mau mạo danh Tuấn 'khỉ' điện 'hiệp sĩ' Hải: 'Gọi để chọc phá chơi'

Một thanh niên 21 tuổi ở Cà Mau đã nhận mình chính là người mạo danh Tuấn 'khỉ' gọi điện cho 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải đề nghị... dàn xếp đầu thú.

Chiều 8/2, đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau, xác nhận Cục Cảnh sát Hình sự vừa làm việc với người mạo danh nghi can Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, còn gọi là Tuấn "Khỉ", ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) gọi điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đề nghị "dàn xếp" để ra đầu thú, lên làm việc.

Theo nguồn tin, người được mời là anh S.Q.K (21 tuổi, ngụ ấp 7, xã Khánh Hòa, huyện U Minh, Cà Mau). Làm việc với cơ quan chức năng, anh K. thừa nhận, do đọc báo có biết vụ Tuấn "khỉ" bắn người ở sòng bạc.

Khi biết được số điện thoại của ông Nguyễn Thanh Hải (ngụ TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương), đã mạo danh mình là Tuấn "khỉ" nhờ ông Hải đưa đi đầu thú. Mục đích anh mạo danh Tuấn "khỉ" là để "chọc phá chơi". K. cũng khai báo sau khi gọi điện xong, bị vợ la nên gỡ bỏ sim điện thoại.

Trong quá trình làm việc với công an, K. có trình một giấy chứng nhận tâm thần.

3 hình ảnh của Tuấn "khỉ" do Công an TP cung cấp: 

Công an TP.HCM cung cấp thêm hình ảnh của đối tượng bị truy nã Tuấn 'khỉ'
Công an TP.HCM cung cấp thêm hình ảnh của đối tượng bị truy nã Tuấn 'khỉ' - 1
Công an TP.HCM cung cấp thêm hình ảnh của đối tượng bị truy nã Tuấn 'khỉ' - 2

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)