Pháp luật

7 năm tù cho thanh niên 18 tuổi cướp taxi táo tợn giữa Sài Gòn

Ham tiền nhưng lười lao động, thanh niên Trần Duy Khang (18 tuổi, quê Bến Tre) đã tự đẩy mình vào con đường tù tội.

Ngày 15/11, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Duy Khang (18 tuổi, quê Bến Tre) về tội “Cướp tài sản”. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, HĐXX đã quyết định tuyên án 7 năm tù.

Trước đó, khoảng 0h ngày 10/6, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Khang nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Mang theo một con dao, thanh niên này đi bộ từ Bình Hưng Hòa lên quận 3, TP.HCM rồi đặt grab taxi đi đến bệnh viện quận 9.

Bắt được xe của tài xế tên Trần Hoàng Ân, nhưng Khang không dám thực hiện hành vi trên đường vì sợ tai nạn. Tới quận 9, thanh niên 18 tuổi lại yêu cầu anh Ân quay ngược lại quận 3 để lấy tiền trả.

7 năm tù cho thanh niên 18 tuổi cướp taxi táo tợn giữa Sài Gòn
Bị cáo Khang tại phiên tòa

Sau đó, Khang tiếp tục yêu cầu tài xế chạy tới đoạn đường vắng rồi bất ngờ rút dao từ trong túi quần, chồm lên kề dao vào cổ anh Ân. Theo phản xạ, tài xế dùng tay đẩy ra. Khang dùng dao cứa vào cổ anh Ân, may mắn anh này né được nhát dao của tên cướp.

Trong lúc hai bên giằng co, con dao tuột khỏi tay Khang. Với quyết tâm phạm tội đến cùng, hắn chụp lại con dao nhưng do hoảng loạn lại cầm nhầm vào phần lưỡi. Nhờ vậy mà dù bị đâm liên tiếp nhưng anh Ân không bị gây thương tích.

Ngay sau đó, anh Ân tung cửa xe và chạy thoát ra ngoài. Khang định lái xe bỏ chạy nhưng không biết lái và không khởi động được. Hoảng loạn, Khang định mở cửa xe bỏ chạy thì bị anh Ân chặn bên ngoài và tri hô. Tên cướp bị tài xế và người dân khống chế, bắt giao công an.

Được biết, Khang có hoàn cảnh khá đặc biệt, cha mẹ ly hôn khi cậu ta mới được 6 tuổi. Học hết lớp 9, Khang bỏ học rồi lên TP.HCM, thuê trọ tại quận Bình Tân và sinh sống bằng việc đi phục vụ tại các quán cà phê, nhà hàng quanh địa bàn.

Thụy Du (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/7-nam-tu-cho-thanh-nien-18-tuoi-cuop-taxi-tao-ton-giua-sai-gon-d64796.html?demo